Anh hùng Huỳnh Văn Thạnh - người chính trị viên mưu trí trên chiến trường

13/09/2026 - 13:27

 - Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên địa bàn Giồng Riềng, tỉnh Rạch Giá, đồng chí Huỳnh Văn Thạnh (Mười Thạnh) luôn thể hiện phẩm chất của người cán bộ chính trị kiên cường, người chỉ huy mưu trí, dũng cảm, vững vàng trước gian khổ, hy sinh.

Đồng chí Huỳnh Văn Thạnh.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, đồng chí được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những cống hiến, hy sinh của đồng chí, đồng thời là niềm tự hào của gia đình, đồng chí, đồng đội, lực lượng vũ trang và nhân dân An Giang.

Người cán bộ chính trị kiên cường, mưu trí trên chiến trường

Đồng chí Huỳnh Văn Thạnh sinh năm 1951, quê xã Hòa Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang (nay là xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang). Đồng chí tham gia cách mạng ngày 15/10/1967, vào Đảng tháng 6/1970. Từ một du kích xã Hòa Hưng, đồng chí lần lượt đảm nhiệm các cương vị Trung đội trưởng pháo binh, Chính trị viên phó, Chính trị viên Đại đội Địa phương quân huyện Giồng Riềng. Sau ngày đất nước thống nhất, đồng chí được điều động giữ chức Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 207, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Rạch Giá.

Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết của đơn vị; chú trọng công tác tư tưởng, giáo dục cán bộ, chiến sĩ, xây dựng ý chí, quyết tâm chiến đấu, giúp bộ đội vững vàng trước mọi gian khổ, hy sinh. Đồng thời, bằng sự mưu trí, dũng cảm và khả năng vận động quần chúng, đồng chí từng bước xây dựng lực lượng nội tuyến trung thành, hoạt động trong lòng địch, cung cấp thông tin phục vụ chiến đấu và trực tiếp chỉ huy nhiều trận đánh quan trọng.

Tháng 5/1971, để chuẩn bị tiêu diệt đồn Bàu Tre, đồng chí nhiều lần rà soát, xác định Tám Châm và Chín Men đang làm liên lạc trong đồn, thường xuyên ra vào để tiếp tế thực phẩm và nắm thông tin bên ngoài cho địch. Sau nhiều lần bị từ chối, bằng sự kiên trì, khéo léo, đồng chí đã khơi dậy tinh thần yêu nước, yêu tự do, vận động Tám Châm và Chín Men đồng ý làm lực lượng nội tuyến của ta. Những thông tin thu thập từ cơ sở đã giúp đại đội tổ chức đánh đồn Bàu Tre giành thắng lợi.

Đêm 26, sáng 27/5/1971, đồng chí tiếp tục xây dựng và sử dụng lực lượng nội tuyến là đồng chí Sơn. Từ thông tin thu thập được, đồng chí trực tiếp chỉ huy đại đội diệt gọn đồn Đường Láng, xã Hòa Hưng; tiêu diệt và bắt sống 43 tên, thu 2 khẩu M79 và 55 khẩu tiểu liên AR15. Phía ta không có người hy sinh, 4 chiến sĩ bị thương nhẹ.

Những trận đánh cho thấy sự nhạy bén, kiên trì và khả năng vận động quần chúng của người cán bộ chính trị trong điều kiện chiến trường tương quan lực lượng có nhiều bất lợi. Việc xây dựng được những cơ sở trung thành trong lòng địch vừa giúp nắm tình hình, vừa tạo yếu tố bất ngờ, góp phần đưa bộ đội giành thế chủ động và hạn chế tổn thất.

Năm 1972, đồng chí Huỳnh Văn Thạnh tiếp tục trực tiếp chỉ huy nhiều trận đánh trên địa bàn Giồng Riềng. Ngày 14/4, đồng chí chỉ huy đại đội phối hợp Tiểu đoàn 207 phục kích tại Sóc Giữa, xã Vĩnh Thạnh, diệt một đại đội bảo an mang tên Săn-Pho của Chi khu Kiên Bình. Từ đêm 19 đến rạng sáng 24/4, đơn vị do đồng chí chỉ huy tiếp tục đánh chiếm các đồn Chùa Mới, Cái Đuốc Vàm và Ngã Tư Ông Dèo, thu toàn bộ vũ khí.

Ngày 26/9/1972, đồng chí chỉ huy một mũi tiến công, phối hợp với hai lực lượng nội tuyến Lương Hồng Dũng và Nguyễn Văn Hòa diệt gọn đồn Kinh 6B; bắt sống 16 tên, tiêu diệt 8 tên, thu nhiều vũ khí, đạn dược.

Đêm 25/8/1973, đồng chí chỉ huy đại đội đẩy lùi một tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 33, Sư đoàn 21 bộ binh cùng một chi đoàn xe bọc thép M113 gồm 12 chiếc trong suốt 21 ngày đêm. Kết quả, ta tiêu diệt 27 tên, làm bị thương 18 tên.

Trong quá trình chiến đấu, đồng chí có nhiều sáng kiến phù hợp từng tình huống cụ thể. Tại đồn Sóc Mò Om, đồng chí đưa ra phương án làm đối phương hoang mang, lo sợ, buộc từng tốp binh lính rời bỏ đồn, tạo điều kiện để ta nhanh chóng làm chủ hoàn toàn vị trí này.

Tháng 4/1974, để tiêu diệt đồn Thốt Nốt, đồng chí đưa ra sáng kiến “Công khai bản án tử hình đối với Huỳnh Văn Lượng”. Từ phương án này, đồng chí vận động được Huỳnh Văn Lượng từ một người dân trở thành nội tuyến cho ta, góp phần trực tiếp vào thắng lợi của trận đánh. Cách làm thể hiện sự nhạy bén trong nắm bắt tâm lý và khả năng giải quyết khâu khó trong việc đưa lực lượng vào hoạt động trong lòng địch.

Tháng 9/1974, đồng chí trực tiếp chỉ huy đơn vị ngăn chặn Trung đoàn 31 chi viện cho đồn Xẻo Sâu, trực tiếp bắn cháy một trực thăng của địch. Cùng với hỏa lực của đơn vị, đồng chí đã làm thất bại ý đồ chi viện, giải tỏa đồn Xẻo Sâu.

Đến tháng 12/1974, trong quá trình vây ép đồn Cái Đuốc Nhỏ (Miễu Ông Tà), xã Ngọc Chúc, lợi dụng sự mê tín của địch, đồng chí vận động, hù dọa đồn trưởng, đồn phó cùng 40 tên lính trong đồn đầu hàng vô điều kiện.

Những chiến công liên tiếp trong những năm tháng ác liệt cho thấy bản lĩnh của một người cán bộ chính trị trực tiếp chiến đấu: vững vàng về tư tưởng, quyết đoán trong chỉ huy, mưu trí trong xử trí tình huống và kiên trì tìm cách giành thắng lợi với tổn thất thấp nhất.

Góp phần giải phóng quê hương, anh dũng hy sinh

Tháng 4/1975, trong đợt tổng tiến công giải phóng miền Nam, đồng chí Huỳnh Văn Thạnh trực tiếp tổ chức hiệp đồng lực lượng, chỉ huy mũi tiến công chủ yếu đánh vào Chi khu Giồng Riềng. Đơn vị bắt sống gần 100 tên, thu toàn bộ vũ khí, trang bị, trong đó có 2 khẩu pháo 105mm, trực tiếp góp phần giải phóng huyện Giồng Riềng.

Chiến thắng này đánh dấu một chặng đường chiến đấu đầy gian khổ của người cán bộ đã gắn bó với quê hương Giồng Riềng. Từ những ngày đầu tham gia cách mạng, qua quá trình xây dựng cơ sở, phát triển lực lượng và trực tiếp chỉ huy nhiều trận đánh, đồng chí đã góp phần cùng quân và dân địa phương tiến tới thắng lợi cuối cùng.

Sau khi đất nước thống nhất, đồng chí tiếp tục giữ chức Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 207. Trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, ngày 24/12/1977, đồng chí Huỳnh Văn Thạnh anh dũng hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu.

Sự hy sinh của đồng chí thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý chí chiến đấu và sự tận tụy của người cán bộ chính trị trực tiếp chiến đấu, là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Với những thành tích trong chiến đấu, đồng chí được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Ba vào tháng 4/1979.

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đồng chí Huỳnh Văn Thạnh (Mười Thạnh), nguyên Chính trị viên Đại đội Địa phương quân huyện Giồng Riềng, tỉnh đội Rạch Giá, Quân khu 9, được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” theo Quyết định số 1444/QĐ-CTN ngày 28/8/2026.

Danh hiệu cao quý là sự ghi nhận đối với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, đồng thời tôn vinh phẩm chất, bản lĩnh và sự hy sinh của người cán bộ đã dành trọn tuổi trẻ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng.

Cuộc đời và sự nghiệp của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Văn Thạnh là hình ảnh tiêu biểu của người chiến sĩ cách mạng kiên định về lý tưởng, vững vàng trước gian khổ, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, tận tụy với đồng chí, đồng đội và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.

Tên tuổi và những cống hiến của đồng chí sẽ tiếp tục được trân trọng ghi nhớ trong lịch sử đấu tranh cách mạng của quê hương Giồng Riềng và tỉnh An Giang; trở thành nguồn động viên, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân hôm nay.

Phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân An Giang tiếp tục đoàn kết, thi đua trong công tác, lao động, học tập; giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

LÊ HOÀI TRƯỜNG

(Phó Trưởng phòng Lý luận chính trị, Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang)