Kết quả tìm kiếm cho "Thương cảnh phụ nữ nghèo"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1678
Công tác chăm lo đời sống hội viên, phụ nữ được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Phú (An Giang) chú trọng thông qua nhiều cách làm, mô hình hiệu quả, góp phần giúp hội viên, phụ nữ nâng cao đời sống, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo.
Bằng những việc làm thiết thực từ hỗ trợ sinh kế, khơi dậy sức trẻ đến đồng hành cùng nhân dân vượt qua thiên tai, nhiều nữ cán bộ cơ sở tại An Giang đang khẳng định vai trò, đưa chính sách đến gần hơn với người dân.
Mùa Thu năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam đã làm nên một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử đất nước. Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc.
Hơn 600 suất quà trị giá trên 160 triệu đồng và một căn “Mái ấm tình thương” vừa được trao cho các hộ khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội tại xã Hòn Đất (An Giang).
Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” mang đến nhiều hoạt động thiết thực như trao quà, học bổng, bảo hiểm y tế và hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hà Tiên (An Giang), tổng kinh phí hơn 80 triệu đồng.
Trong trang sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những mốc son chói lọi, một bước ngoặt vĩ đại của dân tộc.
Không gian mạng đang trở thành chiến tuyến mới trong cuộc chiến chống tội phạm mua bán người. Thực tiễn đấu tranh cho thấy, sự chuyển dịch nhanh chóng của các đường dây tội phạm cùng những kịch bản lừa đảo trực tuyến tinh vi đã biến không gian mạng trở thành môi trường cưỡng bức lao động, bóc lột kiểu mới.
Giữa buổi trưa hè oi ả, không khí lao động tại làng nghề bó chổi cọng dừa ấp Đông An, xã Phú Hòa (An Giang) vẫn diễn ra tất bật.
Năm 2026 đánh dấu 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026). Sáu mươi lăm năm đã trôi qua, nhưng hậu quả của chiến tranh vẫn hiện hữu, để lại những vết thương dai dẳng trên con người, môi trường và qua nhiều thế hệ.
Thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng khi xuất khẩu lao động đang mở ra cơ hội đổi đời cho nhiều gia đình ở An Giang. Tuy nhiên, phía sau những chuyến bay là hành trình đầy trăn trở về vốn, ngoại ngữ và sự thích nghi.
Không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, mô hình “Dân vận khéo” thu gom phế liệu gây quỹ tình thương của Chi hội Phụ nữ ấp Minh Tân, xã U Minh Thượng còn tạo nguồn quỹ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, thực hiện công tác an sinh xã hội ở địa phương.
Mùa hè xanh từ lâu là trải nghiệm thanh xuân, nơi mà mỗi sinh viên viết nên những câu chuyện đẹp, khó phai của tuổi trẻ.