Kết quả tìm kiếm cho "Trưa 4-6"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1401
Theo Cảng vụ Hàng không miền bắc, gần trưa hôm nay 6/6, một thiết bị bay không người lái (UAV) bất ngờ xuất hiện gần khu vực Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khiến nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng và tiềm ẩn nguy cơ uy cơ mất an toàn.
Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang đã có văn bản đề nghị các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.
Trưa ngày 4/6, tại mốc chủ quyền 313, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức tiếp nhận 180 công dân Việt Nam vi phạm luật cư trú, bị lực lượng chức năng nước bạn Campuchia trục xuất về nước.
Từ ngày 3-5/6, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra với sự tham dự của 780 đại biểu, tập trung giải quyết các vấn đề cốt lõi về quyền lợi người lao động và định hướng phát triển trong 5 năm tới.
An Giang đang đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới trước ngày 30/8, phục vụ năm học 2026 - 2027.
Theo Cục Khí tượng Thủy văn, trong tháng 6/2026 có thể xuất hiện thêm khoảng 2-3 đợt nắng nóng. Các đợt nắng nóng có khả năng nhiệt độ đạt mức 36-39 độ C, một số nơi có thể lên trên 40 độ C.
Những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài từ đầu mùa hè 2026 đã khiến nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, liên tiếp lập kỷ lục mới về công suất tiêu thụ.
Giữa những ngày nắng nóng gay gắt, nhiều người lao động nghèo vẫn miệt mài mưu sinh trên đường phố, chợ dân sinh và vỉa hè. Sau những giọt mồ hôi là nỗi lo cơm áo cùng nghị lực bám nghề để trang trải cuộc sống.
Giữa những công trình ngổn ngang cát, đá, có những người phụ nữ ngày ngày làm công việc vốn được xem là của đàn ông. Phía sau đôi tay chai sần, gò má sạm nắng ấy là chuỗi ngày lo toan.
Nắng nóng kéo dài khiến những bình nước miễn phí ven đường trở thành điểm dừng chân quen thuộc của người lao động nghèo, người bán vé số và người đi đường ở phường Rạch Giá.
Mỗi ngày đi bộ hàng chục cây số, len qua quán cà phê, vỉa hè, chợ nhỏ..., những người bán vé số đang mưu sinh bằng sự nhẫn nại và hy vọng.
6 người ở xã Phiêng Pằn (tỉnh Sơn La) nghi bị ngộ độc sau khi ăn canh nấm mọc tự nhiên, trong đó 1 người đã tử vong, các trường hợp còn lại đang được điều trị tích cực.