Kết quả tìm kiếm cho "Trau dồi"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1390
Sáng 17/5, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức Lễ trao quyết định quân hàm cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cấp trung tá, thiếu tá năm 2024. Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì buổi lễ.
Ngày 16/5, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế, UBND huyện A Lưới tổ chức chương trình tái hiện trích đoạn sân khấu hóa Lễ hội tấc ka coong - cúng thần núi của dân tộc Cơ Tu huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, BS CKI Trang Thế Anh (sinh năm 1995, Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Bệnh viện Sản - Nhi An Giang) không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến sức lực trí tuệ, là người thầy thuốc luôn được bệnh nhân, đồng nghiệp tin yêu, quý trọng.
Ngày 15/5, Huyện ủy Thoại Sơn (tỉnh An Giang) tổ chức Lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang Ngô Hồng Yến; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đã đến dự.
Ngày 20/4, tại Marina Bay Sands (Singapore), Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền với thương hiệu phân bón Đầu Trâu đã được vinh danh tại Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam - Asean năm 2024 & Lễ công bố Thương hiệu mạnh Asean 2024 - Lần thứ 8 ở 2 hạng mục Top 10 Thương hiệu mạnh Asean và Nhà lãnh đạo tiêu biểu Asean 2024. Đây là lần thứ 4 Bình Điền đón nhận danh hiệu cao quý này, khẳng định vị thế thương hiệu uy tín và chất lượng hàng đầu khu vực.
Khi màn đêm buông tĩnh mịch, cũng là lúc ngư phủ lầm lũi mưu sinh bằng nghề cào cá trên sông Hậu. Quanh năm, họ lấy ghe làm nhà, trăng sao làm bầu bạn, xuôi ngược đó đây theo con nước châu thổ Cửu Long.
Ngày 8/5, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang tổng kết Hội thi “Giáo viên dạy giỏi mầm non cấp tỉnh”, năm học 2023 - 2024.
Ngày 7/5, UBND xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) tổ chức khai mạc Lễ hội Mục đồng làng Phong Lệ năm 2024.
Việt Bắc gắn kết với Điện Biên - Tây Bắc như một nhịp cầu lịch sử, mang âm hưởng hào hùng và mãnh liệt của thời đại Hồ Chí Minh quang vinh.
Mỗi lần đi ra bến, các bà, các chị đều đem theo thau quần áo. Chiếc thau nhôm nào cũng đục cái lỗ, cột sợi dây, chi vậy trời? Rồi tôi cũng có câu trả lời khi lần đầu xuống bến tắm sông cùng chị Tím.
Các nhiếp ảnh gia Việt Nam đã đưa phong cảnh trong nước góp mặt vào danh sách 100 bức ảnh đẹp nhất ở hạng mục ảnh chụp từ trên cao của giải thưởng uy tín quốc tế.
Cô Xoan thẫn thờ ngước đôi mắt buồn rười rượi nhìn lên. Trên cao những cành xoan rùng mình phe phẩy những cánh tay đưa tiễn cùng với bao nhiêu là những chiếc lá xanh xanh đồng loạt rì rào tấu lên những lời chúc phúc chắc chỉ mình cô mơ hồ cảm được.