Kết quả tìm kiếm cho "Tuyết Nga"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1489
Tạp chí du lịch Anh Time Out chọn 24 công trình kiến trúc đẹp nhất thế giới, trong đó có một công trình của Việt Nam, sánh ngang với những cái tên lẫy lừng của nhân loại.
Khuya 14/04, kỳ thủ 20 tuổi Sindarov chính thức có được tấm vé tranh ngôi Vua cờ sau khi thủ hòa thành công trước Đại kiện tướng Anish Giri tại vòng 13 giải Candidates 2026.
Bản tin tổng hợp những tin tức thế giới nổi bật trong 24 giờ qua.
Quần đảo Hải Tặc, xã Tiên Hải có 18 hòn đảo, với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, những bãi cát trắng trải dài, nước biển xanh biếc. Từ lâu, nơi đây trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách.
Nền móng để tăng trưởng hai con số được định hình ngày đầu kỳ họp, với nhân sự vững, bộ máy tinh gọn và thể chế thông thoáng, kiến tạo mở đường phát triển, khơi thông nguồn lực, củng cố niềm tin mới.
Bản tin tổng hợp những tin tức thế giới nổi bật trong 24 giờ qua.
Công tác chuẩn bị cho Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 được tỉnh Phú Thọ triển khai đồng bộ, bài bản, hướng tới mục tiêu tổ chức trang nghiêm, thiết thực, hiệu quả, an toàn, đáp ứng kỳ vọng của đồng bào cả nước và du khách thập phương về dâng hương tri ân công đức Tổ tiên.
Cập nhật tin thể thao ngày 09/04 với tâm điểm: PSG thắng Liverpool, Barca gục ngã trước Atletico tại lượt đi tứ kết UEFA Champions League 2025-2026; U20 nữ Việt Nam bất ngờ giành vé vào tứ kết châu Á 2026; Ronaldo sắp đạt kỷ lục 1.000 bàn thắng.
Đội tuyển Futsal Việt Nam đã nắm chắc vé vào bán kết giải Futsal Đông Nam Á 2026 sau khi có chiến thắng đậm 07/01 trước Timor Leste ở lượt trận thứ 2 bảng A.
Giải thi đấu dù lượn “Hạ cánh chính xác” mở rộng lần II tổ chức tại xã Tri Tôn thu hút đông vận động viên và du khách. Những cánh dù lượn giữa núi non tạo điểm nhấn, thu hút du khách và quảng bá du lịch địa phương.
Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.
Ông Nguyễn Ngọc Tuyển năm nay đã 70 tuổi, dáng người nhỏ, chân đi chữ bát, khuôn mặt quắc thước, đôi mắt kiên định. Lớp trai tráng ở thị xã Tuyên Quang xưa hay gọi ông là “Tuyển đen”. Họ bảo đua thuyền gặp ông là tinh thần đã giảm đi 1 phần bởi sự tinh quái và cách chỉ huy thuyền đùa vượt qua các con nước với sự am hiểu và rành rọt đến lạ thường.