Kết quả tìm kiếm cho "bóng đá Đức"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 9167
An Giang và Champasak (Lào) thống nhất tiếp tục các chương trình hợp tác giáo dục hiệu quả, đồng thời nghiên cứu mở rộng sang chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong giáo dục và hỗ trợ học sinh, sinh viên Champasak học tập tại Việt Nam.
Những ngày tháng 8, Cù lao Ông Hổ, xã Mỹ Hòa Hưng (An Giang) đón nhiều đoàn khách về thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Người lớn tìm lại những câu chuyện đã biết, lớp trẻ lần đầu nhìn thấy những hiện vật gắn với cuộc đời Bác Tôn. Giữa không gian bình dị bên dòng sông Hậu, ký ức về người con quê hương vẫn được nhắc lại bằng những câu chuyện gần gũi.
Kỷ niệm 138 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2026), về Cù lao Ông Hổ, về với Đền tưởng niệm bên dòng Hậu Giang là trở về với cội nguồn của một nhân cách lớn...
Đại hội Thể dục thể thao tỉnh An Giang lần thứ I năm 2026 thu hút khoảng 4.000 vận động viên thuộc hơn 30 đoàn, tranh tài ở 21 môn với 371 bộ huy chương.
Chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp người học được tiếp cận giáo dục thuận lợi hơn và tạo điều kiện để giáo viên dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động chuyên môn.
Đội tuyển Việt Nam có thể tiếp tục tạo ra điều chỉnh về nhân sự trong trận đấu gặp Malaysia tại bán kết ASEAN Cup 2026.
Tối 15/8, tại sân vận động tỉnh (phường Rạch Giá), lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh An Giang lần thứ I - năm 2026 đã chính thức diễn ra, quy tụ gần 1.500 vận động viên, cán bộ, chiến sĩ và học sinh - sinh viên đến từ 102 xã, phường, đặc khu cùng các lực lượng vũ trang, trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu Tuyên bố chung giữa Việt Nam và New Zealand nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới New Zealand.
Rạng sáng 13/8, PSG đã đánh bại Aston Villa 2-1 trong trận tranh Siêu cúp châu Âu 2026 tại Red Bull Arena, Salzburg (Đức).
Gần 200 vận động viên đến từ 17 đơn vị trong tỉnh tham gia tranh tài môn bóng chuyền nam Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh An Giang lần thứ I năm 2026.
Hương đất sau mưa không chỉ là mùi hương tự nhiên của đất trời, mà còn mở ra một miền ký ức về mùa "lễ hội" của tuổi thơ.
Tôi bước vào căn nhà hai gian của bà Võ Thị Hoàng (63 tuổi, ở xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang), nơi bốn người con đã trưởng thành nhưng vẫn cần mẹ chăm sóc từng ngày. Nhà trống trải, ít đồ đạc. Bà Hoàng bảo phải để vậy, bởi các con không nhìn thấy và cũng hay ném đồ. Căn nhà có thể dọn gọn để tránh va đập, nhưng những nhọc nhằn đã chất đầy trong đó thì không dễ vơi đi.