Kết quả tìm kiếm cho "bệnh teo van tim"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 99
Nước baking soda được lan truyền trên TikTok như một phương pháp hỗ trợ giảm cân hiệu quả, tuy nhiên, điều này chưa được khoa học chứng minh và việc lạm dụng baking soda có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Năm 19… bệnh tả khởi phát rồi bùng nổ thành đại dịch quét qua làng Bồng Hải, vô cùng đau thương tang tóc.
Đó là cảnh nhà neo đơn và mù lòa của bà Trần Thị Dương (74 tuổi, tạm trú tại ấp Tấn Quới, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới) và ông Nguyễn Văn Cứng (61 tuổi, ngụ ấp Trung Phú 1, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn) mắc bệnh lao phổi cùng các bệnh khác...
Tiếng động cơ xe máy chợt rú lên. Tiếng tụi con nít la hoảng:
Anh Phạm Văn Bự (45 tuổi, ngụ ấp Tấn Phú, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới) mắc hội chứng đầu to bẩm sinh, nằm một chỗ từ nhỏ và anh Đỗ Văn Phết (36 tuổi, ngụ ấp Trung Phú 5, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn) mắc bệnh gút (gout) nặng, tổn thương các khớp, rất đau đớn...
Bị thoát vị đĩa đệm “hành”, Hoa gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, không biết nên ăn gì để cải thiện triệu chứng, nâng cao hiệu quả điều trị.
Các chuyên gia y tế lo ngại bệnh sởi đang quay trở lại trong khi tỷ lệ tiêm chủng vaccine sởi trong cộng đồng rất thấp, tạo nên những “khoảng trống miễn dịch” khiến nguy cơ sởi bùng phát là rất lớn.
Không ít người chỉ đi bộ vài chục mét đã đau chân, buộc phải nghỉ ngơi rồi mới tiếp tục quãng đường. Đây có thể là dấu hiệu của căn bệnh liên quan tim mạch đã tiến triển nặng, nguy cơ cắt cụt chi.
Ở tuổi xế chiều, cuộc sống của ông Dương Phước Nhan (89 tuổi), bà Huỳnh Thị Ba (83 tuổi), bà Cao Thị Xuyến (66 tuổi, ngụ xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) vẫn chưa được an nhàn. Hàng ngày, họ phải đối mặt với cảnh túng thiếu, đau bệnh không có tiền chữa trị, mọi sinh hoạt thường ngày cần có người chăm lo...
Đang ngồi nhậu cùng Lê Văn Trọng (sinh năm 1988) tại nhà Đồng Văn Tèo (sinh năm 1985, ngụ phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên), Dương Thanh Hùng (sinh năm 1997, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đồng ý tham gia đánh nhau giúp Tèo. Sau khi gây án, Hùng bỏ trốn, rồi lại tiếp tục gây sự.
Ngày 4/4, Ban Công tác Xã hội – Từ thiện Báo An Giang đã trao 17.760.000 đồng, do bạn đọc đóng góp cho gia đình em Nguyễn Phú Đăng (sinh năm 2010, học lớp 7A7, Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang).
Các giải Nhất tập trung vào lĩnh vực y tế, môi trường, ứng dụng AI cho các hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt.