Nỗi đau của người cha trẻ
Cuộc sống bình yên của anh Đỗ Văn Vũ (ngụ ấp An Thịnh, thị trấn Hội An, huyện Chợ Mới) bên vợ và con gái 15 tháng tuổi bỗng thay đổi vào năm 2021. Anh bị đau nhức hàm và nổi hạch. Ban đầu, chỉ nghĩ là vấn đề bình thường, nên anh mua thuốc uống. Tuy nhiên, tình trạng bệnh ngày càng nghiêm trọng, khiến hàm anh sưng to, kèm chảy máu mũi. Đi khám tại Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh, anh mới biết mình bị ung thư vòm hầu. Từ đó, cuộc sống gia đình anh không còn bình yên, những tiếng cười vui vẻ đã nhường chỗ cho nỗi lo lắng và phiền muộn...

Anh Vũ chỉ còn 48kg
Bà Nguyễn Thị Thu Vân (mẹ anh Vũ) nghẹn ngào chia sẻ: “Khi hay tin con trai mắc bệnh, tôi đau đớn đến mức ngất xỉu. Trước đây, tôi làm công nhân tại một xưởng gỗ ở tỉnh Đồng Nai, nhưng khi Vũ bệnh, tôi phải nghỉ việc để về quê chăm sóc. Cả gia đình gom hết số tiền dành dụm để lo chi phí cho Vũ phẫu thuật, rơi vào hoàn cảnh kiệt quệ. Cha Vũ cố gắng đi phụ hồ kiếm tiền nuôi sống gia đình, nhưng không may bị thanh kẽm nhọn va vào, làm hư một mắt, khiến tình hình gia đình càng thêm khó khăn”.
Bà Võ Thị Bích Tuyền (Trưởng khóm An Thịnh) chia sẻ: “Vũ mắc ung thư vòm hầu, di căn xương, phải chịu cơn đau kéo dài. Chi phí điều trị rất cao, trong khi gia đình đang rất khó khăn. Họ không biết lấy đâu ra tiền để tiếp tục điều trị. Vì vậy, gia đình họ rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng và những tấm lòng nhân ái”.
Mảnh đời bất hạnh
Bé Trần Thị Mộng Thu sống tại ấp Tấn Quới, xã Tấn Mỹ (huyện Chợ Mới), đối mặt với nhiều căn bệnh hiểm nghèo từ khi mới sinh: Tim, động kinh, loạn sản vỏ não, hẹp phế quản, viêm phổi, phải điều trị bằng phương pháp thông tim và nội khoa. Từ khi sinh ra, bé hầu như phải sống tại bệnh viện. Đến tháng 10 năm ngoái, gia đình mới đưa bé về nhà, nhưng sức khỏe bé vẫn rất yếu, cần chăm sóc đặc biệt. Bé thường xuyên bị co giật, quấy khóc.

Chị Tuyền và bé Thu
Chị Phạm Thị Mộng Tuyền (mẹ bé Thu) chia sẻ: “Khi đưa con về quê, tôi vừa làm nội trợ vừa chăm sóc con. Chồng tôi dù sức khỏe yếu nhưng vẫn cố gắng đi khuân vác gạch để kiếm tiền nuôi con. Tuy nhiên, thu nhập của anh rất bấp bênh, không đủ chi trả thuốc men, đặc biệt khi bé Thu bệnh đột ngột. Thời gian gần đây, chúng tôi không có tiền đưa con đi tái khám, chỉ đành lấy toa thuốc cũ mua cho con uống tạm”.
Bà Đinh Ngọc Nga (Chi hội trưởng Hội Phụ nữ ấp Tấn Quới) cho biết: “Vợ chồng chị Tuyền có 3 đứa con. Bé trai lớn 10 tuổi, hai bé nhỏ (5 tuổi) là song sinh. Trong đó, bé Thu mắc bệnh hiểm nghèo, không biết nói, tay chân vặn vẹo, teo tóp, nhận thức kém, phải nằm một chỗ và cần người chăm sóc. Cha của em cũng gặp vấn đề sức khỏe, dễ ngất xỉu mỗi khi làm việc quá sức. Hiện, cả gia đình chỉ sống dựa vào thu nhập bấp bênh của anh và trợ cấp xã hội dành cho bé Thu”.
Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B, Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825, tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang. |
NGUYỄN XÊ