Kết quả tìm kiếm cho "bị ném xuống sông"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 457
Với người dân Ninh Giang, Hải Dương, đặc biệt là bà con làng Trịnh Xuyên, xã Nghĩa An, hội thi pháo đất trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu tại mỗi kỳ lễ hội Xuân ở địa phương.
Theo hãng tin Yonhap, Không quân Hàn Quốc ngày 10/3 đã công bố báo cáo điều tra sơ bộ về vụ máy bay chiến đấu thả bom nhầm xuống một ngôi làng vào tuần trước. Báo cáo cho rằng lỗi của phi công là nguyên nhân chính gây ra vụ việc.
Không có tiền tiêu xài nên Hồ Minh Thuận (sinh năm 1996, ngụ ấp Quốc Phú, xã Quốc Thái, huyện An Phú) nảy sinh ý định tìm những người chạy "xe ôm" ở khu vực chợ Đồng Ky để giết và cướp tài sản.
Với người bệnh tiểu đường, nếu lựa chọn nạp vào cơ thể dư thừa thực phẩm ngày Tết, sẽ phải đối diện với nhiều nguy cơ về mặt sức khỏe.
Chiều buông nhanh qua dòng kênh Lương An Trà (huyện Tri Tôn), người dân lục đục chuẩn bị đồ nghề bắt đầu cuộc hành trình săn rắn đêm. Quanh năm, họ lầm lũi mưu sinh trên đồng vắng, như cái vạc ăn đêm không mỏi cánh.
Huyện Phú Tân tự hào là vùng chuyên canh sản xuất đặc sản nếp của tỉnh và đã lan tỏa thương hiệu đến nhiều nơi trên cả nước. Nối tiếp qua các thế hệ, hạt nếp gắn bó với người dân cùng những giai đoạn thăng trầm. Đến nay, nếp vẫn là kinh tế của hàng ngàn hộ dân trên đất cù lao, hễ nhắc tới Phú Tân thì người ta hiểu ngay đó là “xứ nếp”.
Dịp cuối năm, nhu cầu sửa sang nhà cửa của các hộ gia đình để chào đón năm mới tăng mạnh. Đáp ứng tâm lý khách hàng, các dịch vụ từ trọn gói đến nhỏ lẻ, theo giờ… ngày càng nở rộ.
Ngoài phần chả nướng đậm màu, thơm nức, món bún nổi tiếng ở Nghệ An còn hấp dẫn thực khách bởi thứ nước chấm sền sệt, bùi ngậy được phục vụ kèm theo.
Những tháng cuối năm, nhà vườn trên núi Cấm (xã An Hảo, TX. Tịnh Biên) lại tất bật với vụ thu hoạch nông sản. Trong đó, những giàn su được xem như đặc sản và là loại cây mang về thu nhập khá cho người dân.
Hãy nhắm mắt và tưởng tượng: bạn đang lạc bước giữa những ngọn đồi xanh mướt, ánh nắng ban mai ấm áp vuốt ve làn da, và đâu đó vang vọng tiếng chim hót líu lo, rộn ràng. Một khung cảnh thanh bình, thư thái đến lạ thường.
Hãy nhắm mắt và tưởng tượng: bạn đang lạc bước giữa những ngọn đồi xanh mướt, ánh nắng ban mai ấm áp vuốt ve làn da, và đâu đó vang vọng tiếng chim hót líu lo, rộn ràng. Một khung cảnh thanh bình, thư thái đến lạ thường.
Tiền thân của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam là Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân thành lập ngày 22/12/1944, với 34 đội viên, ông Hoàng Sâm được lãnh tụ Hồ Chí Minh chọn làm đội trưởng.