Kết quả tìm kiếm cho "có 233 bệnh nhân"
Kết quả 157 - 168 trong khoảng 187
Bộ Y tế sáng nay 3-4 cho biết đã ghi nhận thêm 6 trường hợp mắc Covid-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân mắc Covid-19 tại Việt Nam lên 233 người. 5 trong số 6 ca mắc Covid-19 mới đều từ nước ngoài về và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng, ca còn lại là nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh - đơn vị cung cấp suất ăn tại Bệnh viện Bạch Mai.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa ban hành công văn gửi Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước, tăng ni, đồng bào Phật tử về việc thực hiện nghiêm Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.
Đêm thứ 13, chẳng ai nỡ ngủ. Mọi người dọn cái này, dẹp cái kia, kiểm tra lại một lần nữa xem có bỏ sót món đồ nào không. Họ bận rộn nghe điện thoại của người thân, bạn bè, chốt thời gian đến đón. Chúng tôi cũng vậy, thu dọn gọn gàng hành trang, chuẩn bị trở về nhà sau thời gian dài đi công tác. Bóng tối đặc quánh bởi tiếng trở mình mông lung.
Những món quà ấy hoàn toàn bình thường, ít giá trị kinh tế, dễ dàng có được ở bất cứ đâu. Nhưng nó lại trở nên đặc biệt khi được tặng trong một hoàn cảnh đặc biệt, khi người nhận không hề nghĩ rằng mình sẽ có. Một lần đặc biệt đã khó, đằng này chúng tôi lại trao tặng nhau rất nhiều món quà như thế, trong 14 ngày đáng nhớ.
Mới vào khu cách ly, lạ chỗ lạ người, cùng với tâm lý “mình có bị nhiễm bệnh không”, hầu hết người được cách ly đều e dè, lo lắng, mọi sinh hoạt cũng rất giữ kẽ. Một, hai hôm đầu tiên, chúng tôi nghe không ít lời than phiền, khó chịu, có khi họ không hợp tác với cán bộ, chiến sĩ. Nhưng càng về sau, tiếng cười đã trở lại, rộn rã và tươi vui. Khu cách ly y hệt như một đại gia đình ấm cúng.
Mỗi ngày tác nghiệp ở khu cách ly Trường Quân sự tỉnh, phần mềm trên điện thoại di động cho biết tôi đi được từ 6.000 đến 9.000 bước chân. Nhưng có phần mềm nào đo đếm được bước chân tất bật, không mệt mỏi của những cán bộ, chiến sĩ làm công tác phục vụ nơi đây?
Lời Tòa soạn: Bài viết là những ghi chép, phản ánh của phóng viên Gia Khánh trong 14 ngày tác nghiệp tại Trường Quân sự tỉnh An Giang (nơi cách ly tập trung 233 công dân từ Hàn Quốc về Việt Nam, cũng là “điểm nóng” đầu tiên ở tỉnh). Câu chuyện cụ thể, riêng lẻ của từng người được quy tụ lại trong góc nhìn của một nhà báo, với đủ cung bậc cảm xúc đáng nhớ, mà chính tác giả và các nhân vật sẽ ghi khắc mãi trong lòng.
Tính đến 6 giờ sáng 26-3 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới là 467.520 người, trong khi số ca tử vong là 21.174 người.
Trong thời điểm cả nước đang chung lòng “Chống dịch như chống giặc”, đòi hỏi mỗi cá nhân phải nêu cao tinh thần chủ động bảo vệ bản thân và cộng đồng. Đặc biệt, chúng ta phải chủ động chống dịch ngay từ trong ý thức!
Chính quyền cơ sở chỉ đạo sát sao với lực lượng đi từng ngõ, gõ từng nhà, xác định các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài vào, những người tiếp xúc gần, có biện pháp cách ly...
Với đặc thù đường biên giới dài gần 100km giáp Campuchia và đa dân tộc, tôn giáo, nên tỉnh An Giang tăng cường ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu cần chuẩn bị sẵn sàng các tình huống ứng phó dịch bệnh ở cấp độ cao hơn.
Tối 21-3, tại lễ phát động, toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại bởi hạn hán, do UBMTTQVN tỉnh An Giang phối hợp UBND tỉnh, Đài PTTH An Giang tổ chức, các tổ chức, cá nhân đóng góp gần 13 tỷ đồng.