Kết quả tìm kiếm cho "công đoàn viên miền núi"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 2526
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại An Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị tỉnh An Giang phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới tư duy lãnh đạo, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng An Giang ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Giữa vô vàn điểm đến trải dài khắp Việt Nam, chọn một hành trình vừa xứng đáng với thời gian, vừa phù hợp với chi phí chưa bao giờ là điều dễ dàng. Ba điểm đến dưới đây hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho bạn và gia đình.
Trước nguy cơ đuối nước gia tăng trong dịp hè, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh mở các lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi. Không chỉ trang bị kỹ năng an toàn dưới nước, các lớp học còn tạo sân chơi bổ ích trong kỳ nghỉ hè cho thiếu nhi.
Chương trình “Hành trình tri ân” tại phường Thới Sơn (An Giang) đã trao quà, khám mắt miễn phí cho 185 thương binh, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng, với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng.
Sau hơn một năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương hai cấp ngày càng chứng minh hướng đi đúng, nhưng cũng bộc lộ nhiều vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại, quân và dân vùng Bảy Núi đã lập nên những chiến tích vang dội. Nếu như đồi Tức Dụp được ví như "Ngọn đồi hai triệu đô-la" kiên cường chịu đựng hàng vạn tấn bom đạn, thì đồi Ma Thiên Lãnh thuộc núi Dài lớn (Ngọa Long Sơn) ở xã Ô Lâm, lại là nơi lưu giữ một câu chuyện vô cùng xúc động, ghi dấu sự hy sinh oanh liệt và bất tử của bảy chiến sĩ.
Sáng 16/7 tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp Ngân hàng Thế giới và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án “Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế”.
Với nhiều bạn trẻ, mùa hè là dịp khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện, mang theo hành trang tri thức, sự nhiệt huyết, tinh thần cống hiến để hỗ trợ, giúp đỡ và sẻ chia với cộng đồng.
Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (15/7/1950 - 15/7/2026), lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần dấn thân và ý chí cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam. Không chỉ góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ biên giới, thực hiện nghĩa vụ quốc tế và xây dựng đất nước sau chiến tranh, các thế hệ Thanh niên xung phong còn để lại một di sản tinh thần quý báu.
Một cột mốc có thể xác định ranh giới lãnh thổ. Nhưng để giữ vững biên cương cần một nền móng lớn hơn, đó là lòng dân. Nền móng ấy được bồi đắp từ sự chăm lo cuộc sống người dân, từ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Khi lòng dân đã thành thế trận, mỗi người dân nơi biên cương đều trở thành một “cột mốc sống”, góp phần gìn giữ từng tấc đất, từng vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
Mưa lớn, sạt lở đất và lũ quét gây thiệt hại lớn tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, ngành chức năng đã và đang triển khai các biện pháp khắc phục.
Mỗi độ hè về, người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long hướng về Hà Tiên (tỉnh An Giang), nơi diễn ra lễ hội truyền thống kỷ niệm ngày mất Đức Khai trấn Mạc Cửu, kính cẩn tri ân bậc tiền nhân có công mở cõi, gìn giữ biên cương.