Kết quả tìm kiếm cho "cắt đá tìm ngọc"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1156
Chăm chú nhìn cách Trung tá Đào Xuân Trường, Trung tá Nguyễn Văn Ngọc nâng từng di vật, mẩu xương được tìm thấy trong 2 phần mộ trên đỉnh đèo Pha Đin, cán bộ, nhân dân xã Quài Tở và cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đều đồng loạt cúi lặng…
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại, quân và dân vùng Bảy Núi đã lập nên những chiến tích vang dội. Nếu như đồi Tức Dụp được ví như "Ngọn đồi hai triệu đô-la" kiên cường chịu đựng hàng vạn tấn bom đạn, thì đồi Ma Thiên Lãnh thuộc núi Dài lớn (Ngọa Long Sơn) ở xã Ô Lâm, lại là nơi lưu giữ một câu chuyện vô cùng xúc động, ghi dấu sự hy sinh oanh liệt và bất tử của bảy chiến sĩ.
Với những thiết bị công nghệ hiện đại, các cán bộ, giám định viên của hai Viện Pháp y đang âm thầm chắt chiu từng dấu ADN còn sót lại, để thêm liệt sĩ có cơ hội trở về với đầy đủ tên tuổi của mình.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với nhiều gia đình có người thân hy sinh vì Tổ quốc, hành trình tìm kiếm, xác định nơi an nghỉ của liệt sĩ vẫn chưa bao giờ dừng lại. Đằng sau mỗi phần mộ chưa xác định được danh tính là những năm tháng chờ đợi, những cuộc tìm kiếm bền bỉ và nỗi mong mỏi khắc khoải của những người ở lại.
VKSND TP.HCM ban hành cáo trạng truy tố đối với các bị can trong vụ án buôn lậu hơn 700 viên kim cương lậu vào Việt Nam.
Bãi biển không cát dưới chân đèo Lương Sơn (phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa) thu hút nhiều gia đình và du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, những viên đá cuội độc đáo cùng trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên.
Quá trình tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện rãnh chôn dài khoảng 25m với 7 bộ hài cốt, tấm tăng bộ đội và nhiều hiện vật giá trị.
Từ những buổi sinh hoạt kỹ năng, các lớp năng khiếu đến những hoạt động thiện nguyện, trải nghiệm thực tế, nhiều câu lạc bộ trong trường học đang "làm nóng" mùa hè bằng loạt chương trình phong phú. Đây còn là cơ hội để học sinh kết nối bạn bè, phát triển bản thân và lưu giữ những kỷ niệm.
Tất cả các loài gấu tại Việt Nam đều thuộc nhóm động vật được ưu tiên bảo vệ, mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt, tàng trữ hay buôn bán trái phép đều phải chịu xử lý trước pháp luật.
Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Thuận đưa tôi đến nhà bà Thị Lạc, ngụ ấp Xẻo Cui, xã Hòa Thuận vào một ngày mưa tầm tã cuối tháng 6. Trước mắt tôi là căn nhà nhỏ với khoảng sân rộng vài mét vuông. Giữa sân, bà Lạc ngồi giữa những bó tre, tay thoăn thoắt lướt con dao nhỏ qua từng thanh tre đã được chẻ sẵn, tiếng dao cạo đều đều tạo nên âm thanh nhẹ nhàng, êm tai.
Chợ phiên của trẻ em là sân chơi mùa hè được một nhóm phụ huynh tổ chức. Nghe qua tưởng chỉ là trò chơi bán hàng, nhưng khi bước vào không gian chợ phiên là cả một quá trình học tập thực tế để trẻ hiểu về giá trị sức lao động, trách nhiệm với việc mình làm từ những trải nghiệm rất thật.
Trong đợt cao điểm từ ngày 24 đến 26/6, Ủy ban nhân dân (UBND) đặc khu Phú Quốc đồng loạt triển khai các biện pháp cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả đối với nhiều trường hợp lấn chiếm đất rừng, đất công và đất do doanh nghiệp quản lý tại khu vực Gành Dầu. Cùng với xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, công tác tuyên truyền, vận động tạo chuyển biến tích cực khi nhiều hộ dân tự nguyện bàn giao đất, góp phần lập lại trật tự trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn.