Kết quả tìm kiếm cho "chàng trai khuyết tật"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 98
Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng trân trọng gửi các cơ quan báo chí bài tham luận của đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 27-1.
Là thanh niên khuyết tật, 7 năm nằm liệt giường, nhưng với ý chí và nghị lực phi thường, Triệu Hồng Hồ Em (sinh năm 1989, ngụ ấp Long Thuận 2, xã Long Điền A, Chợ Mới) đã tự tập luyện, tự ngồi, tự đứng dậy đi khập khiễng và làm ra được những sản phẩm thủ công độc đáo từ tre, trúc.
Từ nhiều năm nay, Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và dịch vụ may mặc người khuyết tật (xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều người dân địa phương.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres ngày 30-11 đã kêu gọi tạo điều kiện để người khuyết tật hòa nhập nhiều hơn trong xã hội, một thế giới mà ở đó tất cả mọi người đều có cơ hội tiếp cận bình đẳng là mục tiêu cần phải phấn đấu.
Sinh ra trong gia đình có 3 chị em gái, em Nguyễn Thùy Trang (sinh năm 1999, xã Hội An, Chợ Mới) mắc chứng bệnh xương thủy tinh từ lúc lọt lòng. Trước ánh mắt của mọi người xung quanh, Thùy Trang đã từng buồn tủi, mặc cảm vì khiếm khuyết của cơ thể mình. Em đã chọn cách vượt qua nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn bằng những bông hoa Handmade (sản phẩm được làm bằng tay, không sử dụng máy móc) tươi tắn, đầy màu sắc như để tô điểm cho cuộc đời tươi đẹp.
28 năm từ khi sinh ra đến khi trưởng thành, có việc làm ổn định và xây dựng được tổ ấm đơn sơ là một hành trình dài và nỗ lực phi thường của chàng trai không tay Nguyễn Minh Trí (sinh năm 1992, quê ấp Tây An, xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú, An Giang). Em đã viết nên câu chuyện “cổ tích” có thật giữa đời thường và là tấm gương sáng cho biết bao hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật như em noi theo.
Trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.
Sáng 12-10, Đại hội Đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 497 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 45 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ.
“Tết trung thu rước đèn đi chơi/ Em rước đèn đi khắp phố phường/ Lòng vui sướng với đèn trong tay/ Em múa ca trong ánh trăng rằm” - lời bài hát Rước đèn tháng 8 cứ đến hẹn lại lên.
Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng là sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đại hội có ý nghĩa quan trọng là phân tích, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015-2020, thảo luận dân chủ, thống nhất về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, đủ năng lực bầu vào cấp ủy khóa mới. Đây hoàn toàn không phải là cuộc “thỏa hiệp sắp ghế” như một số luận điệu xuyên tạc.
Ngày 31-8, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã có bài viết nhan đề: “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết:
Nhiều năm qua, "Sao Độc lập" đã trở thành một chương trình thường niên được đông đảo các lão thành cách mạng, nhân sỹ, trí thức cùng các đảng viên và nhân dân đón chờ vào những ngày Thu tháng Tám.