Kết quả tìm kiếm cho "chưa kịp xài"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 73
Chiều 20/10, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lào Cai) đã triệt phá chuyên án ma túy lớn, bắt giữ hai đối tượng, thu giữ 8.000 viên ma túy tổng hợp.
Nguyễn Hữu Tâm (tự là Tâm lùn, sinh năm 1982, ngụ khóm Đông Thạnh A, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) có trình độ học vấn thấp, lười lao động lại nghiện ma túy. Chính ma túy đã hủy hoại cuộc đời Tâm, với cái kết buồn là những ngày tháng tù tội.
Sau khi chấp hành xong các án phạt tù, Ngô Trọng Cường (sinh năm 1975, ngụ ấp 2, xã Long An, Long Thành, Đồng Nai) trở về địa phương sinh sống bằng nghề cắt tóc. Tuy nhiên, do không quyết tâm từ bỏ ma túy nên Cường tiếp tục nghiện ngập, rồi cùng Lý Thanh Kiến (sinh năm 1979, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) và Nguyễn Bé Mai (sinh năm 1979, ngụ khóm 5, phường Hộ Phòng, TX. Giá Rai, Bạc Liêu) phạm tội. Đáng nói hơn, để thu được nhiều lợi nhuận, Cường mua thực phẩm chức năng về pha trộn vào ma túy rồi đem bán lại cho con nghiện.
Lê Văn Châu (sinh năm 1990, ngụ khóm 3, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc) lười lao động, nhưng lại thích hưởng thụ. Dần dần, Châu trở thành người nghiện ngập, ngày càng sa ngã, trượt dài trên con đường phạm tội liên quan đến ma túy. Cái giá Châu phải trả cho sự lười biếng, tham lam là những năm tháng tù tội.
Ngày 3-6, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã thông tin bước đầu về vụ án mua bán người dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn, khởi tố 6 đối tượng gây ra 9 vụ việc. Đáng chú ý, từ vụ việc một bé gái sơ sinh bị bỏ lại trước cửa nhà thì lực lượng Công an đã khám phá ra một đường dây chuyên thu mua trẻ sơ sinh từ những phụ nữ trẻ có hoàn cảnh để mang sang Trung Quốc bán, thu lợi bất chính.
Nguyễn Văn Tý (tự Tý té giếng, sinh năm 1976, ngụ khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên) lười lao động, “thích” trộm cắp tài sản của người khác. Cuộc sống của Tý gắn nhiều với trại cải tạo hơn là nhà mình.
Hám lợi, muốn có tiền tiêu xài mà không mất nhiều sức lao động, Nguyễn Văn Ân (tự Him, sinh năm 1991) và My Na (vợ Ân, sinh năm 1994, ngụ ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, TX. Tân Châu) cấu kết các đối tượng trong và ngoài địa phương mua bán cần sa.
“Bị cáo biết chất ma túy gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và xã hội, nhưng vì muốn có tiền tiêu xài và thỏa mãn cơn nghiện, bị cáo đã mua bán ma túy. Rất mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời…” - Đặng Văn Hiếu (sinh năm 1994) và Nguyễn Văn Đựng (sinh năm 1996), cùng ngụ ấp 1, xã Vĩnh Xương (TX. Tân Châu) tỏ thái độ ân hận khi đứng trước Hội đồng xét xử.
Không phụ sự mong chờ của người tiêu dùng, Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) năm 2019 tại An Giang đã mang đến nguồn hàng hóa vừa phong phú, đa dạng, vừa đảm bảo chất lượng. Hội chợ còn gợi mở cơ hội lớn cho nông sản ĐBSCL, tạo điều kiện để ngành nông nghiệp, nông dân thích ứng tốt với hội nhập.
Chợ hoa xuân là nơi nhộn nhịp nhất ở TP. Long Xuyên mỗi dịp Tết đến xuân về. Bởi, ở đây rất đa dạng các loài “kỳ hoa, dị thảo”, những sản phẩm “độc, lạ” và có cả những kios buôn bán đồ cổ xưa, vật phẩm phong thủy rất thú vị.
“Ăn Tết ngoài hải đảo cũng nhớ nhà lắm, nhưng có đoàn công tác từ trong đất liền ra thăm, bọn em thấy vui và ấm lòng hơn rất nhiều. Đó là niềm động viên cán bộ, chiến sĩ ra sức hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc” - chiến sĩ Nguyễn Minh Quân, làm nhiệm vụ trên Trạm ra đa 600 đã xúc động chia sẻ...
“Bị cáo phạm tội là do thiếu suy nghĩ trong lúc mâu thuẫn, cãi nhau với vợ. Sau đó, bị cáo nảy sinh ý định trộm cắp, cướp giật nhằm kiếm tiền lo cho con. Bị cáo đã ăn năn, hối hận lắm rồi!” - Nguyễn Văn Tiền Anh (sinh năm 1991, ngụ khóm Hòa Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên) cúi đầu bộc bạch.