Kết quả tìm kiếm cho "dưới bóng cây vông đồng"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 968
Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát trên Báo An Giang online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm “Dưới bóng cây vông đồng” của tác giả Ngân Kim đăng trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi, qua giọng đọc của Pha Lê.
Dù sớm dẫn trước hai bàn, Man Utd vẫn phải nhận thất bại cay đắng 2-3 trước Brighton tại vòng 3 EFL Cup (Cúp Liên đoàn Anh) ngay trên sân nhà Old Trafford. Màn lội ngược dòng quả cảm của thầy trò huấn luyện viên Fabian Hurzeler đã khiến Quỷ đỏ sớm dừng bước trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.
Mùa mưa lụt ở xứ Quảng từng là mùa của những con dế cơm bò ra khỏi hang, cũng là mùa lũ trẻ theo cha ra bãi biền bắt dế. Món dế chiên giòn, bánh xèo dế cơm gợi nhớ ký ức bên bếp lửa.
Tôm tươi và tôm đông lạnh có một số điểm khác biệt, chỉ cần sai một bước trong khâu sơ chế hoặc luộc, tôm sẽ bị khô cứng, rụng đầu và mất sạch chất dinh dưỡng.
Dữ liệu công bố ngày 1/9 tại Tây Ban Nha cho thấy nước này ghi nhận trên 5.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8, mức cao kỷ lục kể từ khi bắt đầu thống kê năm 2015.
Mỗi mùa tựu trường, mùi giấy mới lại làm tôi nhớ má, nhớ những mùa xưa cũ. Nhớ một thời đi học bằng đôi chân lội nước, bằng những cuốn sách chuyền tay và bằng niềm hy vọng lặng lẽ của những người lớn đặt vào con cái.
Trên sàn đấu, họ mạnh mẽ trong từng cú đánh, quyết liệt trong mỗi pha giằng co. Thế nhưng, giữa những nhịp bóng vẫn hiện lên nét duyên dáng rất riêng của những nữ vận động viên.
Từng nuôi sống nhiều nền văn minh rồi dần vắng bóng trong bữa ăn hiện đại, những loại hạt hàng nghìn năm tuổi đang được giới khoa học gọi trở lại trước sức ép thiếu hụt lương thực và biến đổi khí hậu.
Ở tuổi 74, cựu chiến binh Lê Minh Thu, ngụ xã An Biên vẫn nhớ như in những trận đánh đã từng tham gia. Những vết thương chiến tranh khiến đôi chân không còn vững, nhưng ký ức về đồng đội, về những năm tháng chiến đấu vẫn nguyên vẹn như mới hôm qua.
"Ai bánh mì nóng giòn đây…” - Tiếng rao bất chợt vang lên, hòa lẫn với những âm thanh ồn ã của phố thị. Giữa tiếng xe cộ ngược xuôi và dòng người tất bật chuẩn bị cho một ngày mới, thanh âm mộc mạc ấy bỗng khiến tôi khựng lại… rất lâu.
Chương trình "Hành trình Tiên Phong - Ươm mầm Xanh" đang góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học thông qua những câu chuyện chân thực của các sinh viên vượt khó. Tập mới của chương trình tiếp tục giới thiệu hai sinh viên đến từ Trường Đại học Tây Đô là Đặng Hoài Khang và Lê Thành Đặng, những bạn trẻ đang từng ngày nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để theo đuổi ước mơ đến giảng đường.
Từ những hàng cây kèn hồng, nhịp cầu giao thông nông thôn đến các hoạt động an sinh xã hội… tuổi trẻ các xã An Biên, An Minh và Tây Yên đang lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện bằng những công trình thiết thực, góp phần làm đổi thay diện mạo quê hương.