Kết quả tìm kiếm cho "di cư lênh đênh"

Kết quả 73 - 84 trong khoảng 89

  • Thao thức với nhà giàn

    Thao thức với nhà giàn

    13-02-2019 08:25:42

    Họ ở đó, với bốn bề là biển, trên những ngôi nhà thoi loi trên mặt nước, quanh năm chỉ nghe tiếng sóng và tiếng gió biển thét gào. Thế nhưng, trên gương mặt sạm nắng gió của mỗi người, vẫn ngời lên nét kiên nghị, vững vàng. Họ vẫn luôn chắc tay súng, ngày đêm canh giữ thềm lục địa phía Nam thiêng liêng của Tổ quốc!

  • Xuân… thương hồ!

    Xuân… thương hồ!

    04-02-2019 07:00:01

    Bạn đã dạo chơi chợ nổi ngày xuân? Nếu chưa, hãy về với quê tôi, dù không “nổi tiếng” như chợ nổi Cái Răng (TP. Cần Thơ) hay chợ nổi Ngã Bảy/Phụng Hiệp (Hậu Giang) nhưng chợ nổi Long Xuyên và chợ nổi Châu Đốc vẫn giữ được nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của cư dân vùng ĐBSCL. Chợ nổi quê tôi cũng như bao chợ nổi khác, tồn tại theo cách rất riêng.

  • Chuyện săn cá mập ở Vàm Nao

    Chuyện săn cá mập ở Vàm Nao

    06-02-2019 07:02:08

    Thuở ban sơ, loài cá mập nước ngọt từng vẫy vùng và “cát cứ” khu vực sông Vàm Nao. Ngày nay, những câu chuyện kỳ bí về loài “thủy quái” này vẫn được lưu truyền trong dân gian.

  • Nhặt lại tháng ngày rơi cùng nhà thơ Trần Trương

    Nhặt lại tháng ngày rơi cùng nhà thơ Trần Trương

    24-11-2018 08:55:05

    Tập thơ Nhặt lại tháng ngày rơi của tác giả Trần Trương vừa mang phong cách lãng mạn lại vừa chứa đựng hiện thực phê phán, nhưng trên hết, hồn thơ của anh đậm tính nhân văn, lay động tâm hồn người đọc.

  • Lênh đênh theo con “cá chạy”

    Lênh đênh theo con “cá chạy”

    30-10-2018 05:50:02

    Lũ rút. Trên những khúc sông soi bóng những phận đời mưu sinh bằng nghề đặt lú. Quanh năm, họ lấy xuồng làm nhà, lênh đênh theo con “cá chạy”…

  • Mưu sinh cùng sông nước

    Mưu sinh cùng sông nước

    24-08-2018 06:44:44

    Tờ mờ sáng, dòng sông Hậu bị đánh thức bởi tiếng cười nói, những bước chân khuân vác hàng hóa từ ghe này sang thuyền khác. Dòng sông uể oải trở mình, nước vỗ bì bõm vào mạn ghe, thuyền.

  • Những người đưa đò trên quê hương Bác Tôn

    Những người đưa đò trên quê hương Bác Tôn

    20-08-2018 04:49:12

    Cù lao Ông Hổ nằm trên dòng sông Hậu, muốn qua cù lao, khách phải sang phà Ô Môi hoặc phà Trà Ôn (TP. Long Xuyên). Nơi đây, có những người ngày đêm “âm thầm“ đưa khách sang sông, với niềm tự hào được sinh ra, lớn lên trên quê hương Bác Tôn kính mến, được phục vụ du khách gần xa.

  • Khách sạn huyền bí 3: Gia tăng số lượng, chất lượng qua các phần

    Khách sạn huyền bí 3: Gia tăng số lượng, chất lượng qua các phần

    09-07-2018 14:33:38

    Đứng trước quy luật khắc nghiệt ''càng làm càng chán'' của nhiều series movie nổi tiếng Hollywood, ''Hotel Transylvania'' (tựa Việt là ''Khách sạn huyền bí'') lại thể hiện sức bền đáng ngạc nhiên khi đều đặn ra các phần mới với nội dung phong phú và… chẳng giống ai.

  • Hải quân Libya cứu hơn 700 người di cư trên Địa Trung Hải

    Hải quân Libya cứu hơn 700 người di cư trên Địa Trung Hải

    23-06-2018 19:39:04

    Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 23-6, Lực lượng Hải quân Libya cho biết 5 người di cư châu Phi đã thiệt mạng và gần 200 người khác đã được giải cứu ngoài khơi bờ biển nước này khi đang tìm cách vượt Địa Trung Hải để đến châu Âu.

  • Khủng hoảng nhập cư tiếp tục làm nóng Hội nghị Thượng đỉnh EU

    Khủng hoảng nhập cư tiếp tục làm nóng Hội nghị Thượng đỉnh EU

    18-06-2018 20:01:30

    Chính sách tiếp nhận người nhập cư của Châu Âu sẽ thành chủ đề nóng được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh EU dự kiến diễn ra cuối tháng này.

  • Màu cờ đỏ thắm giữa biển xanh - Kỳ 1: Ngàn dặm khơi xa

    Màu cờ đỏ thắm giữa biển xanh - Kỳ 1: Ngàn dặm khơi xa

    26-04-2018 08:28:33

    Trường Sa - tên gọi thân thương và thiêng liêng, sâu nặng trong trái tim bao thế hệ người dân đất Việt. Quân- dân trên quần đảo, nơi “đầu sóng, ngọn gió” thật kiên trung, bất khuất, chấp nhận hy sinh bảo vệ vững chắc biển, đảo của Tổ quốc, là bằng chứng hào hùng, khẳng định sức sống mãnh liệt của biển, đảo quê hương.

  • Cháy mãi ngọn lửa Gạc Ma

    Cháy mãi ngọn lửa Gạc Ma

    15-03-2018 14:53:52

    500 cựu binh Trường Sa của 09 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã hội tụ về thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên trong ngày 14-3, kỷ niệm 30 năm ngày “Sự kiện Gạc ma”. Trong nước mắt, nụ cười của ngày gặp mặt, câu chuyện của những người từng mặc áo lính bảo vệ Trường Sa 30 năm trước cứ dội trong lòng người nghe cảm xúc dâng trào.