Kết quả tìm kiếm cho "hơn 9.300 ma men"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 65
Khảo cổ học chứng minh sự tồn tại của con người trên lãnh thổ Việt Nam từ thời Đồ đá cũ (cách nay từ 300.000 đến 500.000 năm). Vào thời kỳ Đồ đá mới, các nền văn hóa Hòa Bình - Bắc Sơn (gần 10.000 năm trước Công nguyên) chứng tỏ sự xuất hiện của nông nghiệp và chăn nuôi, có thể là cả nghệ thuật trồng lúa nước.
Thượng úy Đặng Quyết Tiến (Đội trưởng Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Nhơn Hưng) là một trong những sĩ quan trẻ tiêu biểu trong Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh. Những đóng góp thầm lặng của Đặng Quyết Tiến trên địa bàn 2 xã Nhơn Hưng và An Phú (Tịnh Biên) được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương ghi nhận, yêu mến với tên gọi thân mật “Cán bộ đa năng”.
“Bước ra từ cuộc chiến, tôi thấy mình dù có viết bao nhiêu, viết thế nào đi chăng nữa… cũng không đủ trả nợ cuộc đời này,” Thiếu tướng, nhà văn Hồ Phương, người từng có mặt trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử (1954) chia sẻ.
“Vàm Lũng, Cà Mau - Bến cảng lòng dân/ Chang đước neo sâu tình người, tình đất” (Vàm Lũng kiên cường, tác giả Trần Hiếu Hùng) là 2 câu thơ khiến tôi nhớ nhất, khi về vùng đất Vàm Lũng (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) cùng Lữ đoàn 962. Đó là câu chuyện rất dài, về tình đất, tình người, tình đồng đội… khiến tôi lo lắng rằng, bút lực của mình không thể chuyển tải hết!
Ở một địa bàn mà có đến hơn 4.000 người có công, số lượng thương binh, liệt sĩ (TBLS), mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân… nhiều nhất tỉnh, công tác chăm lo của huyện Tri Tôn đòi hỏi rất lớn.