Kết quả tìm kiếm cho "hỗ trợ vốn vay"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 8137
Tháng tư, cái nắng hanh hao ở Bảy Núi không làm chùn bước những người đàn ông leo cây thốt nốt lấy mật nấu đường thơm ngon nức tiếng xa gần.
Bằng bản lĩnh kiên cường và trái tim nhiệt huyết, những nữ thủ lĩnh thanh niên đã khắc họa sắc nét tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.
Với hơn 22 tỷ đồng hỗ trợ vay vốn và các giải pháp đồng hành thiết thực, tỉnh đang tạo ra những “cánh cửa” mới giúp người lầm lỡ xóa bỏ mặc cảm, tự tin tái hòa nhập cộng đồng.
Vài năm gần đây, những thửa ruộng bậc thang mang sắc thái riêng, tạo nét chấm phá dịu dàng giữa đại ngàn Gia Lai bất ngờ tạo dấu ấn với vẻ đẹp mới lạ, cuốn hút.
Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, tuổi già không còn là câu chuyện của riêng mỗi gia đình mà đã trở thành vấn đề xã hội cần được quan tâm toàn diện.
Sau hợp nhất, tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học và Công nghệ đã được tinh gọn đáng kể, hoạt động chỉ đạo, điều hành cũng được tăng cường rõ rệt, thúc đẩy chuyển đổi số và tăng trưởng bền vững.
Qua các phong trào phát triển kinh tế, nhiều mô hình sản xuất của hội viên, phụ nữ là đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Gò Quao đạt hiệu quả tích cực. Mỗi người có cách làm khác nhau, nhưng đều chung ý chí vươn lên, cần cù và sáng tạo trong lao động.
Từ cách lắng nghe, hướng dẫn và giải quyết công việc hằng ngày, cán bộ cơ sở đang góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền gần dân, vì dân. Những hành động cụ thể, thiết thực đã tạo nên niềm tin và sự hài lòng của người dân.
Từ nguồn nguyên liệu là lục bình, năn tượng... nhiều phụ nữ tạo ra sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo, góp phần cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.
Những lúc đường xa mệt nhọc, tôi thường trở về với một góc ký ức rất đặc trưng của phố phường Long Xuyên, nơi có những nồi cháo đậu, cháo dứa “gây thương nhớ”. Món ăn giản dị này khó tìm thấy ở xứ khác, nhưng lại được bán sáng đêm ở Long Xuyên.
Tháng Thanh niên năm 2026 kết thúc để lại dấu ấn qua nhiều công trình, phần việc thiết thực và các hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa, góp phần lan tỏa thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ An Giang.
Dù mang trên mình thương tật hạng 2/4, những cơn đau âm ỉ mỗi khi trái gió trở trời vẫn thường xuyên hành hạ, nhưng ông Nguyễn Đình Phùng (sinh năm 1968, ngụ ấp Tư, xã Hưng Thạnh) chưa bao giờ cho phép mình gục ngã. Rời chiến trường trở về với cuộc sống đời thường, người lính năm xưa vẫn bền bỉ lao động, vững vàng đi lên bằng chính nghị lực và ý chí kiên cường.