Kết quả tìm kiếm cho "huấn luyện điều lệnh"
Kết quả 181 - 192 trong khoảng 340
Trong khó khăn của dịch bệnh COVID-19, hình ảnh những Bộ đội Cụ Hồ không quản nắng mưa, giúp dân thu hoạch, vận chuyển lúa trên đồng trở nên thân thương, đáng quý. Nói như thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Chính ủy Quân khu 9, đây không chỉ là nhiệm vụ cao cả mà còn là “mệnh lệnh từ trái tim” của mỗi người lính.
Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) luôn dành được sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều lời khuyên của Người đến tận hôm nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị, trở thành mục tiêu, phương hướng, kim chỉ nam trong các biện pháp quản lý nghiệp vụ và tổ chức tốt công tác phòng ngừa cháy, nổ.
Ngoài việc rèn thể lực tại phòng tập và tập bật trên bạt lò xo, vận động viên lặn người Ireland Oliver Dingley còn được một hệ thống phân tích video hỗ trợ chỉnh sửa động tác. Tất cả nhằm mục tiêu “săn vàng” nhiều nhất có thể.
Tiểu đoàn 2 là đơn vị tàu vận tải đổ bộ, nằm trong đội hình biên chế của Lữ đoàn 962, gồm 2 đại đội tàu và tiểu đoàn bộ; được giao quản lý, khai thác, sử dụng một số loại phương tiện tàu thuyền và vũ khí trang bị kỹ thuật, chủ yếu là tàu ST2300, tàu LCM8… có nhiệm vụ: huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; tham gia phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn trên sông, ven biển và thực hiện một số nhiệm vụ khác cấp trên giao.
Để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong vừa ký quyết định thành lập Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh.
Những người đàn ông này tự nhận là một phần của một nhóm được gọi là Rise of the Moors đi từ bang Rhode Island đến bang Maine để “huấn luyện."
Trong không gian thiêng liêng, trước quân kỳ quyết thắng, chiến sĩ Đặng Quốc Toàn (Tiểu đoàn 512, Trung đoàn Bộ binh 892, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) đại diện gần 500 chiến sĩ mới dõng dạc tuyên thệ 10 lời thề danh dự: “Chúng tôi, quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc: Một, hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam... Xin thề!”.
Sáng 3-6, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên T.Ư Ðảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Quốc phòng, giữ chức Tổng Tham mưu trưởng QÐND Việt Nam.
Chiều 1-6, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết: Lực lượng chức năng trên tuyên biên giới đã bắt giữ 167 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép; trong đó, tuyến Việt Nam - Trung Quốc có 44 trường hợp, tuyến Việt Nam - Campuchia có 123 trường hợp.
Những ngọn hải đăng hằng đêm cần mẫn tỏa sáng, không chỉ định hướng cho tàu thuyền giữa đại dương bao la mà còn khẳng định là cột mốc chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.
Đó là kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi thị sát biên giới Tây Nam vào chiều 9-5; kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở tỉnh An Giang, tình hình sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu 9, bộ đội biên phòng, cùng các lực lượng chức năng đang ngày đêm tuần tra, kiểm soát biên giới, ngăn chặn nhập cảnh trái phép qua biên giới và động viên lực lượng trên tuyến đầu chống dịch khu vực biên giới của tỉnh An Giang.
Ngày nhận quyết định nhập ngũ, Lý Dương Gia Khánh (ngụ phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, An Gianh) nổi bật với nước da trắng trẻo, thư sinh. Hơn 2 tháng sau, tôi gặp lại Khánh ở thao trường, nước da ấy đã đen sạm đi nhiều. Cùng với đó là gương mặt tự tin, ánh mắt sinh động, nụ cười rạng rỡ trên môi. Chàng tân binh ấy, đã ra dáng một quân nhân được tôi luyện.