Kết quả tìm kiếm cho "khóm Bình Khánh 7"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 505
Lười nhát lao động, Nguyễn Viết Phước (sinh năm 1987, khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) và Trương Thành Tâm (sinh năm 1991, ngụ khóm Long An A, phường Long Phú, TX. Tân Châu), cùng tạm trú tại khóm Bình Khánh 2 (phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) đã lao vào con đường nghiện ngập và mua bán trái phép chất ma túy.
Sáng 7/3, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát phường Bình Khánh (TP. Long Xuyên) tổ chức lễ khởi công công trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn phường.
Sau khi hẹn tại quán cà-phê, Huỳnh Thế Vương (sinh năm 1984, ngụ thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) và Huỳnh Văn Hiếu (sinh năm 1996, ngụ phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên) rủ rê nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường. Điều đáng nói, Vương đang là cha dượng của Hiếu.
Đó là hoàn cảnh khó khăn của em Mai Thiên Đức (ngụ ấp Đông Bình Trạch, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành) bị bại não bẩm sinh; anh Phan Văn Hận (31 tuổi, ngụ khóm Xuân Biên, phường Tịnh Biên, TX. Tịnh Biên) mắc bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị tốn kém, rất mong được giúp đỡ.
Chiều 15/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 15 đối tượng có liên quan với cùng tội danh “In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra từ năm 2007 đến năm 2024 tại địa bàn tỉnh An Giang, Đồng Tháp và TP. Cần Thơ do Trương Hồng Sang (sinh năm 1968, ngụ khóm Bình Khánh 7, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) và đồng bọn thực hiện.
Sau khi bị công an phát hiện hành vi vận chuyển hàng cấm, Võ Ngọc Thanh (sinh năm 1995, ngụ xã An Hòa, huyện Châu Thành) "bỏ của chạy lấy người", tẩu thoát khỏi hiện trường. Tuy nhiên, biết không thể thoát được, Thanh đầu thú, khai nhận tất cả.
Mùa Xuân đã về trên khắp phố phường, hàng vạn thanh niên cả nước đang đếm từng ngày tham gia ngày hội tòng quân, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với Tổ quốc. Trong số đó, tỉnh An Giang có duy nhất 1 nữ thanh niên tình nguyện nhập ngũ, với nhiệt huyết của tuổi trẻ quê hương Bác Tôn.
Theo chủ trương chung của tỉnh, mỗi năm, từng huyện, thị xã, thành phố chọn 1 đơn vị cấp xã tổ chức “Tết quân - dân”, tập trung toàn bộ nguồn lực để chăm lo cho địa phương ấy từ vật chất đến tinh thần. Năm nay, TP. Long Xuyên chọn tập trung nguồn lực về cho phường Mỹ Phước - phường nội ô văn minh đô thị của thành phố.
Không chỉ phản ánh các thông tin đa chiều trên các lĩnh vực, những năm qua, Báo An Giang còn thực hiện tốt vai trò kết nối giữa doanh nghiệp, nhà hảo tâm với người nghèo, tiếp thêm động lực để họ vươn lên trong cuộc sống.
Như một duyên trời, những người xa lạ vô tình gặp gỡ, trở nên gắn kết ở xứ sở của thốt nốt Bảy Núi. Mật ngọt được chắt chiu, trở thành món quà quý từ thiên nhiên và sức sáng tạo không ngừng nghỉ của con người.
Sáng 13/1, Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN phường Bình Khánh (TP. Long Xuyên) đã phối hợp đội thi công của ông Huỳnh Văn Phụng (ngụ khóm Bình Khánh 5) vừa thực hiện xong việc nâng cấp, sửa chữa và nhựa hóa các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn phường, phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân địa phương đón Xuân Ất Tỵ 2025.
Chiều 7/1, UBMTTQVN phường Mỹ Xuyên (TP. Long Xuyên) tổ chức lễ bàn giao nhà Nghĩa tình mặt trận cho ông Nguyễn Văn Giang (sinh năm 1997, ngụ tổ 10, ấp Bình Hòa, xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên) có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, hiện đang công tác tại phường Mỹ Xuyên.