Kết quả tìm kiếm cho "không để trong cốp xe"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 215
Hơn 10 năm qua, thu gom rơm rạ sau mùa gặt, ông Nguyễn Văn Sự (thường gọi là Mười Sự), ngụ xã Phú Lâm góp phần hạn chế tình trạng đốt đồng gây ô nhiễm đồng thời mở hướng tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để tăng thêm thu nhập cho nông dân.
Côn Đảo - nơi từng là "địa ngục trần gian" đang dần tìm lại được vẻ đẹp và sự quyến rũ của mình qua bàn tay chăm sóc của những người đã đến, đã yêu và ở lại.
Ngày 4/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Đà Nẵng) thông tin, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với tài xế trong vụ cháy xe ô tô tại cây xăng khiến hai người tử vong.
Ngày 3/5, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, liên quan đến vụ cháy ô tô tại cây xăng khiến 2 người tử vong, lực lượng công an đã làm việc và lấy lời khai của tài xế (lái xe hộ) và chủ xe.
Sáng 2/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ cháy xe ô-tô xảy ra tại cây xăng Petrolimex số 90 ở thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng, khiến 2 người tử vong.
Sau khi dập tắt đám cháy, cơ quan chức năng phát hiện trong xe ô tô có hàng chục khối pin loại 24V.
Trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, địa bàn tỉnh An Giang ngày nay có 3 tỉnh: Tỉnh Rạch Giá, tỉnh Long Châu Tiền, tỉnh Long Châu Hà và một phần thuộc tỉnh Sa Đéc (Chợ Mới). Ngày 30/4/1975, các tỉnh này đồng loạt tấn công đầu não địch, lần lượt giải phóng hoàn toàn các tỉnh lỵ, huyện lỵ, các vùng nông thôn, biên giới, hải đảo.
Ngày 27/3, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng Phan Văn Thời (sinh năm 1975, trú xã Hải Lộc, Nghệ An) về hành vi chống người thi hành công vụ.
Giữa trùng khơi những ngày nắng tháng 3, Côn Đảo hiện lên xanh biếc với những con đường rợp bóng bàng cổ thụ, những hàng hoa giấy rực rỡ trên con đường từ sân bay về tới trung tâm tạo nên vẻ đẹp thanh bình cho vùng đảo nhỏ.
Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, khi gió xuân chạm ngõ từng xóm nghèo, từng phòng bệnh, niềm vui đoàn viên vẫn còn là điều xa xỉ với không ít người. Nhưng bằng sự chung tay của các cấp, các ngành, nhà hảo tâm và lực lượng bộ đội biên phòng, hàng ngàn suất quà Tết, phần hỗ trợ thiết thực đã được trao đi, thắp lên hơi ấm nghĩa tình, để mùa xuân đến trọn vẹn hơn với những phận đời còn nhiều gian khó.
Sáng 29/1, tại Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2025, Hội Nông dân tỉnh An Giang cho biết, năm 2025 các cấp Hội Nông dân trong tỉnh phát triển mới 21.933 hội viên, nâng tổng số hội viên nông dân toàn tỉnh hiện có 269.878 hội viên.
Có một hành trình năm nào cũng lặp lại, mà chưa bao giờ cũ. Đó là cuộc hành trình về quê ăn Tết. Dù những ngày cuối năm bận rộn, nhưng trong lòng mỗi người xa quê đã thấy nôn nao nỗi nhớ nhà. Sau mỗi ca lao động, họ đã bắt đầu chuẩn bị hành trang trở về. Những xóm trọ râm ran chuyện xe cộ ngược xuôi. Nỗi nhớ quê càng thêm cồn cào.