Kết quả tìm kiếm cho "khiến 113 người chết"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 32
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã 6 bị can trong vụ “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” tại Đắk Lắk.
Truy nã đặc biệt 5 bị can trong vụ “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” tại Đắk Lắk; Tước quân tịch, khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự để điều tra 3 chiến sĩ công an về hành vi trộm cắp tài sản… là những vấn đề nóng trong tuần (từ 26/6 -1/7) được dư luận quan tâm.
Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã khởi động giai đoạn đầu quá trình tái thiết sau động đất, trong bối cảnh tổng số nạn nhân thiệt mạng vì thảm họa ở nước này và Syria đã vượt mốc 50.000 người.
Từ ngày 17 đến 26/6, trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 2 người chết.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 1,4 triệu ca mắc COVID-19 và gần 7.000 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì đại dịch vượt mốc 6 triệu.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 466.193 trường hợp mắc COVID-19 và 6.976 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 217,7 triệu ca bệnh, trong đó trên 4,5 triệu người không qua khỏi.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 447.000 ca mắc COVID-19 và 7.228 ca tử vong, nâng tổng người chết từ đầu đại dịch lên trên 4,51 triệu người. Ấn Độ dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới trong khi Nga đứng đầu về ca tử vong mới.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến khoảng 21h ngày 1-8 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 198.729.424 ca mắc COVID-19 và 4.236.557 ca tử vong. Số ca được điều trị khỏi là 179.422.250 ca.
Từ ngày 20 đến 26-3, trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm 2 người tử vong. Điển hình, vụ tai nạn xảy ra tại km 55+300, thuộc tuyến Tỉnh lộ 943 (khóm Tô Bình, xã Cô Tô, Tri Tôn).
Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới 6 giờ sáng 19-7 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận trên 14,4 triệu ca mắc COVID-19, trong đó trên 600.000 ca tử vong.
Một vụ lở đất tại mỏ ngọc bích ở miền Bắc Myanmar đã giết chết ít nhất 113 người.
Đối với những người phải rời bỏ nhà cửa do xung đột, bạo lực và bị ngược đãi, một mái nhà, một vùng đất quê hương, một nơi chốn trở về vẫn là những giấc mơ và hy vọng ngóng chờ từng ngày.