Kết quả tìm kiếm cho "lọt mắt xanh"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 760
Dù là đặc sản quen thuộc của vùng đất võ Bình Định và Nam Bộ, cái tên "bánh hỏi" vẫn ẩn chứa nhiều giai thoại thú vị.
Kế thừa nền tảng các xã trước sáp nhập, Kiên Lương đang phát huy hiệu quả hệ thống hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển sản phẩm OCOP và nâng cao đời sống của người dân, hướng tới hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới trong năm 2026.
Tại World Cup 2026, người hâm mộ có thể đã tìm ra câu trả lời về việc Nhật Bản hay Hàn Quốc mới là số 1 châu Á.
Việt Nam đang chứng minh sức hút toàn diện với các thị trường khách quốc tế nhờ sự kết hợp hài hòa giữa đa dạng yếu tố như đô thị hiện đại, trải nghiệm văn hóa đa dạng cùng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ...
Cái nóng mùa hè là một cơn 'ác mộng' đối với dân văn phòng. Làm sao để mặc mát mẻ mà vẫn thanh lịch, chỉn chu? Dưới đây là những tuyệt chiêu phối đồ công sở mát lịm, giúp bạn tự tin suốt 8 tiếng đi làm nơi công sở.
Thoạt nhìn giống những hạt cát nhưng ruốc sông lại là đặc sản quen thuộc ở Thái Bình cũ (nay thuộc tỉnh Hưng Yên), Hải Phòng và Nam Định cũ (nay thuộc Ninh Bình).
Thụy Sĩ trải qua hiệp hai bùng nổ khi ghi 4 bàn thắng, qua đó đánh bại Bosnia-Herzegovina với tỷ số 4-1.
Vietnam Airlines tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ doanh nghiệp quốc tế khi năm thứ ba liên tiếp góp mặt trong Top 100 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026.
Có dịp đi ngang những vườn cao su quê mình, nhìn hàng cây thẳng tắp chạy dài ngút ngàn, tôi lại nhớ những mùa nấm mối năm nào. Nhớ một thời nấm nhiều đến mức hái không xuể.
Màn đọ sức giữa Hà Lan và Nhật Bản tại World Cup 2026 đã khép lại bằng tỷ số hòa 2-2 vô cùng kịch tính. Hai lần vượt lên dẫn trước, song đại diện châu Âu vẫn phải chia điểm trước tinh thần chiến đấu quả cảm của đối thủ châu Á.
“Con chim dẫu bay xa đến mấy cũng phải tìm cành để đậu, người Mông đi mải miết dường nào cũng phải tìm đỉnh núi cao để lập bản, dựng nhà”. Từ dấu chân mở đất đầy huyền thoại của cụ Giàng Tả vào cuối thập niên 70, Cao Đường - thung lũng mây giăng lưng chừng dãy Cham Chu xã Bạch Xa đã được hình thành. Sau nhiều thập kỷ chìm khuất giữa thâm u đại ngàn, “nàng công chúa” ngủ quên ở độ cao gần 1.000m nay đã bừng tỉnh. Trút bỏ sự biệt lập, Cao Đường đang chuyển mình trở thành điểm hẹn mùa hè đầy mê hoặc, vẫy gọi lữ khách tìm về, trốn cái oi ả phố thị và lắng nghe tiếng gọi bình yên của sương mây, gió núi.
Nằm ở phía đông đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), Bãi Cạn từng là nơi neo đậu tàu thuyền quen thuộc của ngư dân làng chài. Thế nhưng, bằng sự nhạy bén và khát vọng đổi mới du lịch của những người trẻ tuổi, khu vực này đang vươn mình lột xác, trở thành "thỏi nam châm" thu hút hàng vạn du khách mỗi năm.