Kết quả tìm kiếm cho "mưu sinh trong mưa"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2543
Trong hai ngày 31/1 và 1/2, tại Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình “Mùa xuân Côn Đảo 2026” với nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cơ quan, đơn vị đối với quân dân nơi đảo xa trong dịp Tết đến, xuân về.
Nét mới trong nội dung các tác phẩm báo chí tham dự Giải Búa liềm vàng năm 2025 là đã phản ánh sinh động, kịp thời những sự kiện, sinh hoạt chính trị của Đảng.
Dưới mái nhà lợp tole sẫm màu thời gian, mùi mặn mòi của cá cơm ủ chượp hay hương cà phê rang thơm lừng lan tỏa mỗi sớm mai… Có những người luôn lặng lẽ giữ nghề như giữ một phần ký ức trong cuộc sống.
Mờ sáng, sương phủ kín đường quê, dòng người tấp nập, những chậu hoa kiểng ven nhà nhú nụ. Dưới sông, những chiếc ghe bầu xuôi ngược chở kiểng về chợ. Không khí Tết đã rộn ràng.
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang cận kề. Khi nhiều gia đình tất bật sắm sửa, trang hoàng nhà cửa, một góc khác, những người lao động tự do lại đang “chạy đua” với thời gian kiếm tiền lo Tết.
Du lịch Việt không chủ trương chạy theo mục tiêu ngắn hạn mà đang triển khai chiến lược dài hạn, bài bản; trọng tâm là đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực cạnh tranh, ứng dụng công nghệ...
Có những nơi buộc con người phải đi nhanh để không bị bỏ lại phía sau, nhưng cũng có những nơi ta tự nhiên bước chậm lại mà không thấy mình lạc lõng. Với tôi, phố biển Rạch Giá là một nơi như thế.
Núi Cấm thuộc xã Núi Cấm thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm. Điều này kéo theo nhiều vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự, ATGT. Một bộ phận người dân tham gia dịch vụ vận chuyển hành khách không đúng quy định, chưa đảm bảo các yêu cầu an toàn giao thông (ATGT) làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch trên “nóc nhà miền Tây”.
Con đường từ trung tâm tỉnh Bắc Ninh men theo những triền núi uốn lượn gần 100 km đưa chúng tôi về làng Rõng, xã An Lạc, ngôi làng nhỏ nằm yên bình dưới chân đèo Chinh. Giữa mênh mang núi rừng, 139 hộ dân với 7 dân tộc anh em: Kinh, Tày, Nùng, Dao, Cao Lan, Hoa, Thái cùng quây quần sinh sống. Ngoài cư dân bản địa, nơi đây còn là điểm dừng chân của những gia đình từ các tỉnh miền xuôi lên khai hoang, lập nghiệp.
Dịp cuối năm, lưu lượng người và phương tiện gia tăng, các hoạt động mua sắm, vui chơi, lễ hội diễn ra liên tục, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất là các địa bàn giáp biên.
Ngày 23/1, Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang phối hợp WWF Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án “Khôi phục các chu trình tự nhiên của đồng bằng sông Cửu Long thông qua các giải pháp dựa vào thiên nhiên” (Dự án Mekong NbS) giai đoạn 2023 - 2025, tham vấn các hoạt động giai đoạn 2026 - 2029. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức đến dự.
Được hình thành cách đây hơn 100 năm, chiếc bánh phồng mì Ba Chúc (xã Ba Chúc, tỉnh An Giang) đã trở thành món ăn dân dã và đậm đà hương vị quê hương. Từ vài hộ làm nhỏ lẻ phục vụ nhu cầu địa phương, đến nay bánh phồng mì Ba Chúc đã trở thành làng nghề truyền thống nổi tiếng, quen thuộc với du khách gần xa.