Kết quả tìm kiếm cho "núp bóng"
Kết quả 145 - 156 trong khoảng 158
Tình trạng cho vay nặng lãi, “tín dụng đen” và đòi nợ thuê trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đang có dấu hiệu bùng phát trở lại rất mạnh với đủ chiêu trò, kể cả dùng bạo lực, không những đẩy người đi vay tiền vào bước đường cùng mà còn làm mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Cho vay tràn lan, dễ dãi, không cần chứng minh thu nhập là cách mà các công ty tài chính, các nhóm cho vay trả góp... “chào đón” người tiêu dùng, đến khi người vay không trả được nợ, họ khủng bố người vay hoặc người nhà theo kiểu xã hội đen.
Thông qua các công ty hỗ trợ, dịch vụ tài chính, nhiều cá nhân, tổ chức đứng ra cho vay tiền với thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp. Nhiều người do không tìm hiểu kỹ đã "sập" bẫy lừa, bởi đằng sau những lời quảng cáo rầm rộ này là những chiếc bẫy lãi suất cao giăng sẵn.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương ngày 1-11 cho biết đã phối hợp với Công an TP Hải Dương điều tra, làm rõ 2 vụ cướp tài sản.
Được mệnh danh là “biển hồ” của miền Tây, búng Bình Thiên (An Phú) luôn cuốn hút du khách bởi vẻ đẹp nên thơ cùng những câu chuyện huyền thoại có từ thời định làng, lập ấp ở xứ đầu nguồn. Đến búng Bình Thiên mùa nước nổi, du khách sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời về “hồ trước trời” độc đáo này.
Chiều 12-7, Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an bước đầu làm rõ đường dây đánh bạc liên tỉnh quy mô hàng trăm tỷ đồng do Nguyễn Văn Bình (36 tuổi, quê quán Bắc Giang; ngụ quận 12, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu.
“Vũ khúc ô môi tiễn biệt Người/ Cù lao ông Hổ mãi xanh tươi/ Biển Đen cờ đỏ vàng sao rợp/ Bến cũ Ô Môi vẫn đợi người”(Lê Văn Dân). Những câu thơ ấy cứ khắc sâu vào tâm trí, mỗi khi tôi đi ngang bến phà Ô Môi (TP. Long Xuyên).
Với sứ mệnh cao cả của người cầm bút, giữ mình ngay ngắn, trong sạch, không bị lôi kéo, chi phối bởi những món lợi vật chất, hư danh; nhất là cảnh giác trước mọi sự mua chuộc, khống chế của tiền bạc, danh lợi tầm thường.
Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính cho rằng, việc quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo có ý nghĩa rất quan trọng, bảo đảm Nghị quyết đi vào cuộc sống.
Tại hiện trường vụ phá ổ bạc Poker quy mô lớn, cơ quan công an lập biên bản tạm giữ 71 người liên quan, trong đó 1 người quốc tịch Phần Lan, 1 người quốc tịch Pháp, 1 người quốc tịch Mỹ).
Tôi trở lại thị trấn Ba Chúc (Tri Tôn, An Giang) để tìm thím Võ Thị Ngọc Châu, vợ chú Ba Lê (Bùi Văn Lê), nhưng hàng xóm nói thím đã ra thị trấn Tri Tôn sống với con gái, thi thoảng mới về. Căn nhà trước đây tôi thường lui tới giờ đóng im ỉm, nhắc tôi nhớ: chú Ba Lê đã mất mấy năm nay rồi.
Đường dây đánh bạc qua mạng 2.000 tỷ đồng, được cho là lớn nhất từ trước đến nay ở miền Tây, do Nguyễn Thị Khéo (ở An Giang) cầm đầu, dù kiều nữ này chỉ có trình độ học vấn lớp 5.