Kết quả tìm kiếm cho "nặng 40kg"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 80
Mùa mưa bắt đầu, vùng đệm U Minh Thượng (An Giang) cũng bước vào mùa cất vó. Mưa càng nhiều, nước ở các con kênh càng dâng cao và cá về nhiều. Lúc này, những chiếc vó của người dân đã chờ sẵn để bắt cá.
Khi lên kế hoạch cho bất kỳ chuyến đi nào, chi phí di chuyển bằng đường hàng không thường chiếm một phần không nhỏ trong tổng ngân sách. Sự bùng nổ của các nền tảng công nghệ và các hãng hàng không đã mang đến vô vàn lựa chọn, nhưng làm thế nào để thực sự có một chuyến đi "ngon, bổ, rẻ" lại đòi hỏi bạn phải có chiến lược rõ ràng, từ việc quản lý các khoản phí phụ trợ cho đến việc chọn thời điểm vàng để chốt vé.
Gò má cá lóc vốn được xem là phần ngon nhất của con cá lóc bởi thịt săn chắc, vị ngọt đậm. Dịp Tết, khô gò má cá lóc trở thành món “hot”, được nhiều người tìm mua làm quà biếu hoặc đãi khách.
Dám nghĩ lớn, dám dấn thân, dám chịu trách nhiệm đang trở thành sợi chỉ đỏ hội tụ sức mạnh từ cơ sở đến tầm quốc gia để hiện thực khát vọng Việt Nam 2045.
Những ngày này, trên cánh đồng lúa - tôm vùng Miệt Thứ, như: An Biên, An Minh, Tân Thạnh (tỉnh An Giang)..., không khí ngày mùa sôi động. Lúa trúng mùa, chi phí được kéo giảm nhờ áp dụng kỹ thuật và công nghệ mới, trong khi các mô hình liên kết tiêu thụ giúp nông dân ổn định đầu ra.
Ngày 25/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan của đơn vị vừa triệt phá một đường dây buôn bán, vận chuyển, sản xuất pháo nổ trái phép với quy mô đặc biệt lớn.
Mô hình nuôi dê sinh sản và thương phẩm ở phường Mỹ Thới (tỉnh An Giang) đang dần khẳng định là hướng đi đúng, mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét và mở ra cơ hội làm giàu bền vững cho nông dân đô thị.
Phụ nữ là điểm tựa tinh thần trong gia đình và là những nhân tố âm thầm nhưng bền bỉ kiến tạo sự phát triển của xã hội. Trong bối cảnh hội nhập, vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định rõ nét, thể hiện qua sự hiện diện tích cực trong các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, giáo dục, khoa học, công nghệ...
Đến vãng cảnh vùng Thất Sơn, du khách dễ dàng bắt gặp những cửu vạn cần mẫn “đạp mây” mang vác hàng hóa lên non. Hàng ngày, họ dùng sức lực bền bỉ của mình, nhọc nhằn bước qua hàng trăm bậc đá trên chót núi để mưu sinh.
Những cơn mưa đầu mùa không thể cản bước chân ngày ngày ra “viện lúa” của nông dân Hoa Sĩ Hiền (xã Tân An, TX. Tân Châu). Mỗi lần gặp lại, ông đều có chuyện mới kể cho tôi nghe. Rỉ rả bên ấm trà sứt sẹo, mà sao câu chuyện lại tròn đầy đến lạ!
Khu vực bến Bà Chi (xã Lê Trì, huyện Tri Tôn) từ lâu được biết đến với những vườn cây ăn trái bạt ngàn, chủ yếu là cây xoài, phong phú với các loại: Xoài cát Hòa Lộc, xoài thanh ca, xoài tượng da xanh, xoài keo... Ngoài ra, bà con nông dân còn canh tác nhiều loại cây trồng khác, cho nguồn thu nhập khả quan, trong đó có cây táo hồng.
Những tháng cuối năm, nhà vườn trên núi Cấm (xã An Hảo, TX. Tịnh Biên) lại tất bật với vụ thu hoạch nông sản. Trong đó, những giàn su được xem như đặc sản và là loại cây mang về thu nhập khá cho người dân.