Kết quả tìm kiếm cho "nữ Anh hùng Néang Nghés"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 48
Kho tàng văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer rất phong phú, đặc sắc, được gìn giữ đến ngày nay một phần nhờ cộng đồng và những cá nhân tâm huyết. Các ngày hội lớn, lễ cúng, cưới hỏi… là không gian để các giá trị bản sắc được duy trì và lan tỏa.
Ngày 19/3, tại khuôn viên Khu Lưu niệm liệt sĩ Neáng Nghés (xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), UBND xã Ô Lâm tổ chức Lễ tưởng niệm 62 năm ngày mất của liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Neáng Nghés.
Sáng 2/2, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang), cùng cán bộ lão thành cách mạng, các ban, ngành, đoàn thể huyện đã đến viếng, dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tri Tôn.
Gần 10 năm qua, những “bóng hồng” tại phường An Phú (TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang) vẫn song hành cùng người lính quân hàm xanh gìn giữ biên cương. Với họ, mỗi chuyến đi thăm cột mốc, mỗi lần tham gia tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới là một lần được sống ý nghĩa, xứng đáng với trách nhiệm công dân yêu nước.
Với phương châm hành động “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở An Giang đã tiếp tục phát huy tích cực. Từ đó, lan tỏa, được cấp ủy cơ sở, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.
Tết Trung thu - Tết của thiếu nhi, ngoài sự quan tâm, chăm lo của các cấp, ngành, đoàn thể, nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm đã đóng góp để các em thiếu nhi ngập tràn tiếng cười. Đặc biệt, với trẻ em hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, món quà trung thu là niềm vui rất ý nghĩa và là nguồn động viên để các em thêm nỗ lực chăm ngoan, học tốt.
Sáng 26/7, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023). Hơn 500 cán bộ lãnh đạo, cán bộ lão thành cách mạng, công nhân- viên chức lao động, lực lượng vũ trang từ huyện đến các xã, thị trấn tham gia lễ viếng.
Ngày 1/3, tại xã Ô Lâm (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tri Tôn Phan Văn Sương; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Phương Lan; lãnh đạo UBND, UBMTTQVN, các ban, ngành, đoàn thể huyện Tri Tôn, xã Ô Lâm, cùng nhân dân, thân nhân liệt sĩ, sư cả các chùa Khmer… đã đến dự lễ tưởng niệm 61 năm Ngày hy sinh của nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Néang Nghés.
Ven đường vào phum sóc của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer ở An Giang, cứ vài cây số lại bắt gặp một Thala. Đó là một công trình có hình dáng như ngôi nhà, cất hình vuông hoặc chữ nhật, được đồng bào Khmer cắt nghĩa là nơi dừng chân, nghỉ mát cho khách qua đường.
Chiều 14/2, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Cao Quang Liêm, cùng các ngành liên quan đã khảo sát các công trình và làm việc với Đảng bộ, chính quyền xã Ô Lâm về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tình hình trật tự, an toàn giao thông khu vực hồ Ô Thum.
Ở vùng Bảy Núi, dệt thổ cẩm thủ công là nghề truyền thống từ rất lâu đời, được những người phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer truyền dạy cho các thế hệ con cháu. Trải qua nhiều thăng trầm, có lúc tưởng chừng như mai một, nhưng đến nay, các sản phẩm từ nghề dệt thổ cẩm vẫn còn nguyên giá trị, lưu giữ được nét văn hóa truyền thống độc đáo.
Nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Neáng Nghés đã hy sinh từ 60 năm trước, khi chị tròn đôi mươi. Nhưng với người dân xã Ô Lâm (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), chị sống mãi cùng phum sóc, cùng Tha la Păng-xây, cánh đồng phum Chông Khsách nơi xứ mình…