Kết quả tìm kiếm cho "ngập chìm"
Kết quả 169 - 180 trong khoảng 414
Chỉ một đêm vắng nhà để đi khám bệnh, ông Lê Văn Đ. (sinh năm 1966) và bà Nguyễn Thị Tuyết Ng. (sinh năm 1963, ngụ huyện Châu Thành) mất đi đứa con gái. Kẻ gây tội ác thì phải đền tội, đó là lẽ tất nhiên. Nhưng đau đớn thay, kẻ đó lại là con của họ!
Phong cảnh lòng hồ sông Đà nơi vùng đất Tủa Chùa với những núi đá nhấp nhô, soi bóng xuống lòng hồ biêng biếc tạo nên bức tranh phong cảnh sơn thủy hữu tình đầy quyến rũ, mê hoặc.
Những ngày qua, vùng Bảy Núi đã dần “chuyển trạng thái” sang mùa mưa với rất nhiều nét đặc trưng. Lúc này, miệt bán sơn dã trở nên khác biệt, với nét chấm phá mới của bức tranh thiên nhiên và sự lên ngôi của những đặc sản theo mùa.
Đợt mưa lũ bất thường ngay giữa mùa khô, kèm theo dông lốc, sóng lớn đã gây thiệt hại về người, nhà cửa, đặc biệt là thiệt hại và ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, thủy sản.
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai vừa ban hành văn bản số 181, ngày 3/4 gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang chỉ đạo chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão có thể xuất hiện sớm so với quy luật.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 3/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn duy trì tình trạng rét, có nơi dưới 12 độ C.
Ngày 2/4, những con sóng lớn đã ập vào bờ biển miền Đông Australia, làm ngập nhiều ngôi nhà và "nhấn chìm" bãi biển Bondi trứ danh ở thành phố Sydney, bang New South Wales.
Từ ngày 1 - 2/4 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xảy ra mưa to đến rất to lượng mưa phổ biến từ 150 - 350mm, có nơi trên 400mm như: Hải Lâm, huyện Hải Lăng: 457mm; Hải Sơn, huyện Hải Lăng: 413mm; Tà Long, huyện Đakrông: 430mm.
Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, đến 6 giờ ngày 2/4, mưa lớn, dông lốc, gió mạnh trên biển đã làm 2 người chết, 1 người mất tích, 4 người bị thương, 2 nhà sập đổ, 38 nhà tốc mái, hư hỏng; 261 ghe, thuyền chìm, hư hỏng, 2.480 lồng bè tôm hùm thiệt hại...
Tại “Điểm 0” của dự án thủ đô mới, Tổng thống Widodo đã trộn đất và nước, đổ vào chiếc chum đồng lớn để tượng trưng cho sự thống nhất quốc gia.
Trên phố Nguyễn Khuyến (Hà Nội) ngày nay, xưa tên là phố Sinh Từ, vẫn còn nhiều hộ gia đình bán các mặt hàng của nghề rèn với nhiều chủng loại, kích cỡ và hầu hết được chế tác bằng tay. Rong ruổi dọc con phố từng một thời luôn đỏ lửa nghề rèn, sẽ gặp cửa hiệu mang tên Sinh Tài với thương hiệu 100 năm.
Cùng chung xu hướng giảm điểm với thị trường chứng khoán thế giới, chứng khoán Việt Nam lao dốc ngay khi mở cửa phiên sáng.