Kết quả tìm kiếm cho "nhịp nghề quê"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 988
Từ măng tre núi Cấm đến yến sào, nhiều chủ thể OCOP ở An Giang đang nỗ lực nâng chất sản phẩm, mở rộng thị trường và đưa đặc sản địa phương đến gần người tiêu dùng.
Không chỉ học nghị quyết, đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở đang tìm cách đưa nghị quyết đến gần người dân bằng những câu chuyện đời thường, cách nói dễ hiểu và việc làm cụ thể. Từ đó, những chủ trương của Đảng dần đi vào cuộc sống bằng sự đồng thuận và hành động thực chất.
Ngày 17/5, Đảng ủy tại Liên bang Nga tổ chức Lễ dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026).
Trưa ở bản Giang Mỗ (xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ), nắng rải lớp vàng óng dài qua thung lũng lúa. Trong sự tĩnh lặng, tiếng chiêng Mường vang vọng trong gió núi, giúp người dân bản địa ngày ngày nỗ lực bảo tồn văn hóa, tạo sức hút trong du lịch cộng đồng, thu hút khách thập phương.
Hàng phượng vĩ chạy dọc theo tuyến Quốc lộ 80 đoạn qua địa bàn xã Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) đang mùa nở hoa. Nằm giữa Quốc lộ 80 và kênh xáng Lấp Vò, hàng hoa phượng với hàng trăm cây “thắp lửa” đỏ rực suốt đoạn đường dài khoảng 4 km khiến người đi đường bất ngờ, thích thú.
Với nhiều hoạt động giao lưu, kết nối và nhân đạo, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ tỉnh góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Nhân dân 2 nước và hỗ trợ phát triển đa phương.
Hành vi du khách đang có sự thay đổi rõ rệt, theo hướng ngày càng quan tâm đến chiều sâu trải nghiệm, tính cá nhân hóa, những chuyến đi “thật, chất và tận hưởng,” đặc biệt là những trải nghiệm độc bản.
Thông qua các câu lạc bộ (CLB) học thuật, kỹ năng và tình nguyện, nhiều sinh viên Trường Đại học An Giang đang rèn luyện bản lĩnh, tích lũy trải nghiệm và trưởng thành ngoài giảng đường.
Điện Biên, mảnh đất lịch sử, nơi hội tụ và giao thoa văn hóa của 19 dân tộc anh em, với không gian văn hóa đa dạng, phong phú và đậm đà bản sắc. Để gìn giữ và lan tỏa văn hóa các dân tộc, bằng tâm huyết, trách nhiệm và tình yêu sâu nặng các nghệ nhân đã miệt mài lưu giữ, truyền dạy làn tỏa những nét đẹp văn hóa truyền thống.
Từ những đảo nhỏ còn giữ vẻ hoang sơ như Nam Du, Bà Lụa, Hải Tặc hay Hòn Sơn, du lịch biển, đảo An Giang đang mở ra nhiều trải nghiệm mới, thu hút du khách tìm về thiên nhiên và nhịp sống miền biển.
Ở lại hay rời quê mưu sinh là lựa chọn khiến không ít thanh niên vùng nông thôn trăn trở. Phía sau việc “đi hay ở” là những lối rẽ khác nhau.
Tôi có dịp tham dự một chương trình nghệ thuật nhỏ của sinh viên Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Dù quy mô nhỏ, nhưng ý nghĩa đằng sau không nhỏ chút nào!