Kết quả tìm kiếm cho "những vườn nho"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 7227
Khi nhịp sống ngày một hối hả, du khách càng có nhu cầu tìm kiếm những trải nghiệm sâu sắc hơn. Đó là lý do “du lịch chậm” (slow travel) lên ngôi, góp phần định hình xu hướng dịch chuyển của du khách theo hướng đi chậm, ở lâu, kết nối sâu với vùng đất mình đặt chân tới.
Hiện nay, nhiều hộ gia đình ở xã Cù Lao Giêng đang phát triển mô hình chăn nuôi dê lấy thịt và bán con giống, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Trải qua chiến tranh và nhiều năm công tác ở cơ sở, bà Lê Tiến Hương, ngụ xã Vĩnh Xương luôn giữ trọn niềm tin và sự gắn bó với Đảng.
Với sự chung tay hỗ trợ của nhà hảo tâm, doanh nghiệp và sự quan tâm của chính quyền địa phương, nhiều hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Vĩnh An, xã Cần Đăng đã có mái ấm an cư, yên tâm phát triển kinh tế gia đình, vươn lên để thoát nghèo.
Chương trình phát gạo học đường tại Trường Trung học cơ sở Đông Hòa 1, xã Đông Hòa đã trở thành điểm tựa ấm áp, giúp học sinh nghèo vững bước đến lớp. Những phần gạo nghĩa tình còn tiếp thêm động lực, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.
Ngoài giờ trực nhiệm vụ, nhiều chiến sĩ dân quân thường trực ở xã Bình Giang còn chăm chỉ lao động phát triển kinh tế gia đình. Nhiều chiến sĩ trẻ từng bước ổn định cuộc sống, gắn bó lâu dài với đơn vị.
Các tin tức đáng chú ý: Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48; Giá xăng từ 15h chiều nay; Vụ cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan: Thu hồi, tạm giữ hơn 251,7 tỷ đồng; Mở đợt cao điểm tổng tấn công nạn vi phạm bản quyền trên toàn quốc; Vé số miền Nam: Lợi nhuận bùng nổ, tiêu thụ chạm ngưỡng 100%; Biến động môi trường khiến hơn 8,6 tấn cá lồng trên sông Lam chết hàng loạt…
Săm Pun là địa danh thuộc xã Sơn Vĩ tỉnh Tuyên Quang, nằm sát biên giới Việt - Trung, giữ vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh, nơi biên cương cực Bắc. Giữa trùng điệp núi đá tai mèo, vùng đất này hiện lên vừa khắc nghiệt, vừa hùng vĩ. Từ một miền biên viễn gian khó, Săm Pun hôm nay đang chuyển mình, nơi con người bền bỉ bám đất, cùng những bước chân người lính biên thùy bảo vệ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.
Năm 2013, ông Danh Mậu (71 tuổi), ngụ ấp Đường Xuồng, xã Long Thạnh được công nhận là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ông tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động người dân giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế.
Đến các xã Bình An, Châu Thành, nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, hỏi thăm ông Danh Xinh nhiều người biết đến. Làm theo lời dạy của Bác Hồ “tuổi cao, chí càng cao”, ông Danh Xinh vận động xây dựng hàng chục cây cầu, nhà tình thương, hỗ trợ học sinh nghèo. Với việc làm ý nghĩa ấy, ông Danh Xinh trở thành tấm gương sáng, được chính quyền và bà con địa phương tin yêu, trân trọng.
Giữa lòng đô thị tấp nập, những người bán hàng rong, buôn bán nhỏ hằng ngày vẫn miệt mài mưu sinh, gồng gánh cuộc sống gia đình. Đằng sau gánh hàng rong ấy là cả một câu chuyện dài nhiều ước vọng về cuộc sống tốt đẹp hơn.
Giữa bộn bề công việc, nhiều nữ công an xã thường hiện lên với sự nghiêm nghị, bản lĩnh. Nhưng sau màu áo xanh là trái tim ấm áp, trở thành “người mẹ thứ hai”, chở che, yêu thương những đứa trẻ mồ côi.