Kết quả tìm kiếm cho "rợp bóng nhân văn"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 142
Những ngày này, Hà Nội đang tưng bừng kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2019), đường phố rợp cờ hoa, lòng người rộn ràng niềm vui.
Nắng hè chói chang và những cơn mưa thu càng nuôi dưỡng sự tốt tươi cho nơi quần tụ của khoảng 140 loài thực vật, hàng trăm loài động vật quý hiếm và côn trùng các loại.
Những ngày đầu tháng 9, khắp nơi đều rộn rã đón năm học mới. Sau 3 tháng hè, sân trường lại rợp màu áo trắng tinh khôi. Học sinh háo hức gặp lại bạn bè, thầy cô với những hoạt động đầu năm vui tươi, tạo khí thế hứng khởi và sôi nổi.
Giám đốc Sở Y tế Từ Quốc Tuấn cho biết, sở đã ban hành quyết định xử phạt Phòng khám Đa khoa Kiến Quốc (Phòng khám Kiến Quốc) thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Y tế Kiến Quốc (đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) vì xảy ra nhiều vi phạm trong hoạt động, quảng cáo khám, chữa bệnh (KCB) không đúng chuyên môn; không đảm bảo đủ số lượng và chất lượng thiết bị y tế...
Dưới đây là một số điểm đến mà chắc chắn mỗi người sẽ phải luyến tiếc vì đã không ghé qua khi đến Hà Lan.
Những ngày giữa mùa hè, khi bầu trời phập phồng những cơn mưa xoa dịu đợt nắng ngột ngạt, oi ả, cũng là lúc những hộ dân trồng nhãn tại xã Khánh Hòa và Mỹ Đức (Châu Phú) bắt tay vào vụ thu hoạch nhãn xuồng cơm vàng thơm ngọt, trĩu cành.
Yêu thương mẹ là tình cảm tự nhiên của con người. Nhưng mấy ai đã đi đến tận cùng của lòng yêu thương ấy…
Cù lao Giêng, gồm 3 xã: Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân (Chợ Mới) từng được mệnh danh là "đệ nhất cù lao" với những kiến trúc cổ,phong cảnh đẹp, lễ hội, khu sinh thái thuần Nam Bộ.
Với truyền thống yêu thơ, không khí chiến thắng bao trùm tạo nên một cảm hứng lớn có sức cổ vũ lớn cho đội ngũ sáng tác. Thơ có mặt ở mọi lúc mọi nơi, và đặc biệt trong khí thế quyết thắng thơ nở rộ hàng chùm bài, hàng chục bài, hàng trăm bài đăng tải ở hầu hết các kênh thông tin ở Trung ương và địa phương.
Trẻ sơ sinh mắc phải căn bệnh di truyền quái ác ít khi lộ diện khi mới chào đời, nhưng trường hợp sinh ra không có da quả là hiếm gặp.
Theo truyền thuyết, đồng đá nổi (Thoại Sơn) rộng lớn xưa kia từng xuất hiện hàng hà loại đá có hình thù đa dạng. Xen lẫn trong đó là nhiều câu chuyện về những tay “săn đá”, “săn vàng” với giấc mộng giàu sang. Cũng từ đó, hàng loạt câu chuyện kỳ bí xoay quanh đồng đá nổi cũng như miếu đá nổi được người dân lưu truyền đến nay.
Mở ra trước tầm mắt du khách là không gian xanh kỳ vĩ đẹp khó tả. Biết bao du khách bị đốn tim bởi kỳ quan bát ngát thanh bình, tràn đầy sức sống của thiên đường xanh ngập nước duy chỉ có ở An Giang.