Kết quả tìm kiếm cho "rác"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 7866
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 12/2, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái rét về đêm và sáng, trong khi Nam Bộ tiếp tục nắng ráo.
Tết Nguyên đán là thời điểm vùng Bảy Núi bắt đầu vào mùa du lịch sôi động. Chính quyền các địa phương chủ động chỉnh trang cảnh quan, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách.
Đỏ, trắng và đen là ba tông màu đầm dự tiệc 'quốc dân'. Không chỉ mang đến diện mạo sang trọng và quý phái, mỗi thiết kế dự tiệc mang các gam màu này đều được chăm chút kỹ lưỡng để trở nên thật đặc biệt, giúp nàng chiếm spotlight mọi bữa tiệc dịp đầu xuân năm mới.
Dự báo ngày 11/2, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ trời rét; nhiều nơi có mưa, riêng khu tây bắc trưa chiều giảm mây trời nắng.
Giai đoạn 2023 - 2025, công tác truyền thông về biển và đại dương trên địa bàn tỉnh được đổi mới theo hướng thiết thực, lan tỏa rộng trong cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy quản lý, khai thác bền vững tài nguyên biển gắn với bảo vệ môi trường và giữ vững chủ quyền.
Ngày 23 tháng Chạp âm lịch hằng năm, ngày tiễn ông Công, ông Táo về trời đã trở thành một phong tục quen thuộc, mở đầu cho không khí đón Tết Nguyên đán của người Việt. Tại phường Điện Biên Phủ, từ sáng sớm, không khí tại các khu dân cư, chợ truyền thống đã rộn ràng, tấp nập. Người dân tất bật sắm lễ, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị mâm cúng với mong ước một năm mới bình an, đủ đầy.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 13/CĐ-TTg ngày 9/2/2026 về việc thực hiện nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố vi phạm quy định về điều kiện an toàn thực phẩm có thể bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng.
Khi trí tuệ nhân tạo (AI) đang tiến dần tới trí tuệ nhân tạo tổng quát AGI với năng lực học suy luận và ra quyết định tiệm cận con người, giáo dục ĐH đứng trước một bước ngoặt mang tính cấu trúc.
Đó là đúc kết của cựu tu sĩ Phật giáo Lobsang Phuntsok, người sáng lập cộng đồng Jhamtse Gatsal tại Ấn Độ - "trường học" nằm giữa dãy Himalaya chuyên nuôi dưỡng và dạy dỗ những đứa trẻ bị bỏ rơi.
Miệt mài trên những nẻo đường xuôi ngược, tôi cảm nhận rõ không khí nô nức chào năm mới. Giữa sự tươi mới của đất trời, lòng người có chút nhớ về những ngày đón Tết xưa đơn sơ mà ấm áp.
Cận Tết, dọc các tuyến đường, công viên, những người công nhân vệ sinh môi trường chăm sóc cây xanh, hoa kiểng miệt mài làm việc, góp phần làm diện mạo đô thị sạch, đẹp.