Kết quả tìm kiếm cho "sát hại cô gái 21 tuổi"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 66
Ngày 23-8, Tòa án nhân dân Quận 4, TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm lần hai, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Linh, trú tại thành phố Đà Nẵng 1 năm 6 tháng tù giam về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, theo Điều 146, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Sáng 3-5, người dân sống tại hẻm 21, đường Chiến Lược, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh vẫn chưa hết bàng hoàng khi đối tượng trong tình trạng ngáo đá đã ra tay sát hại 3 người trong nhà...
Ngày 27-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định khởi tố vụ án thảm sát 3 người ở Bình Dương để điều tra làm rõ hành vi giết người đối với Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ Bình Dương).
Chiều 21-4, Công an quận 4, TP Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này đã hoàn tất các thủ tục hồ sơ chuyển Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh, cựu viện phó VKSND TP Đà Nẵng, về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.
Thông tin cô gái xinh đẹp mới 17 tuổi, Nguyễn Thị Thảo Ly, ở xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị vận chuyển hơn 4.100 viên ma túy tổng hợp (MTTH) chưa kịp lắng xuống, dư luận tại tỉnh Quảng Trị lại xôn xao về một hot girl khác cũng phạm tội tương tự.
Trong cuộc chiến ấy, An Giang đã chịu nhiều tổn thất cả về người và tài sản. Điển hình nhất là Ba Chúc – nơi đặt nhà mồ tưởng niệm các nạn nhân sau thảm sát của Pôn Pốt.
Sau khi có được đứa con chung, Nguyễn Tấn Tòng (sinh năm 1980, ngụ ấp Trung Bình Nhì, xã Vĩnh Trạch, Thoại Sơn) cùng vợ tiếp tục xin thêm 1 con gái nuôi. Nhưng không ngờ, trong những lúc say rượu, Tòng đã có hành vi “thú tính” với cô bé.
Năm 2018 chứng kiến nền khoa học thế giới đạt được những thành tựu vượt bậc nhưng cùng với đó là những mất mát và cả sự hoài nghi.
Chiều nay (15-12), tại TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 240 năm ngày sinh và tưởng niệm 160 năm ngày mất Uy Viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ.
Với kinh nghiệm từng mở tiệm cầm đồ, Thành đã soạn thảo hẳn một bộ quy chế làm việc dành cho các nhân viên tín dụng, hướng dẫn cặn kẽ các bước làm việc với khách hàng, thẩm định tài sản, các phương thức đòi nợ; các tình huống xử lí khi khách hàng chây ì không trả nợ.
Họ là những thiếu nữ xinh đẹp, xuân sắc, vì những lý do khác nhau đã trượt chân vào con đường buôn bán ma túy. Và họ đều phải trả những cái giá quá đắt. Nước mắt hối hận giờ đây đã không thể cứu giúp được những sai lầm khiến họ phải chôn vùi tuổi thanh xuân sau song sắt trại giam...
Đằng sau sự xót xa cho số phận ngắn ngủi của những sinh linh vô tội, người ta cảm thấy mất mát. Cái mất ở đây không chỉ là về con người, mà còn như mất đi một cái gì vô hình rất lớn trong đời sống. Đó là những giá trị đạo đức đang bị xem nhẹ bởi lối sống buông thả, vô trách nhiệm của một bộ phận người trẻ. Và tội ác cũng vì thế mà sinh ra…