Kết quả tìm kiếm cho "tới gần độc giả"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 22745
Gia đình chúng tôi xin gửi lòng biết ơn sâu sắc và chân thành cảm ơn đến:
NASA đã chính thức kết thúc sứ mệnh MAVEN trên sao Hỏa sau khi tàu vũ trụ mất điện trong một sự kiện quay bí ẩn vào tháng 12/2025.
SoFi không chỉ là một trong những sân vận động đắt đỏ nhất thế giới mà còn được xem là biểu tượng công nghệ của World Cup 2026.
Sáng 4/6, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 bước vào phiên trọng thể với sự tham dự của 780 đại biểu ưu tú, mang theo ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.
Lần đầu trình làng giới mộ điệu Việt Nam, nhà thiết kế người Italy Angelo Cruciani mang đến cơ hội cho hai người mẫu sắc nhất sẽ đồng hành cùng ông tại Milan Fashion Week vào tháng Chín tới.
Ngọc động là một dạng thạch nhũ có hình cầu, hoặc hơi dẹt, nhìn như những quả trứng được hình thành bên trong hang động sau hàng nghìn năm kiến tạo địa chất.
Ở vùng biển phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng, người dân vẫn lưu giữ món canh độc đáo được nấu từ đọt non cây xương rồng và cá biển tươi.
Sáng 4/6, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 -2031 bước vào phiên trọng thể với sự tham dự của 780 đại biểu ưu tú, mang theo ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.
Các chuyên gia an toàn cho biết, bên cạnh kỹ năng bơi lội và sự giám sát của những người có kinh nghiệm thì lựa chọn màu sắc đồ bơi an toàn cũng là yếu tố phòng tránh đuối nước.
Chuỗi hoạt động kỷ niệm 115 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước, làm rõ vai trò của Bác-người tạo nền tảng định hướng cho sự phát triển của dân tộc từ tác phẩm “Đường Cách mệnh” xuất bản năm 1927.
Ngược dòng thời gian về những năm 2000, ngư dân nghèo vùng sông nước An Giang dắt díu nhau lên Tây Nguyên làm thuê. Trong những ngày tháng rong ruổi đầy gian truân ấy, họ vô tình tìm thấy lòng hồ thủy điện Sê San 4. Mặt nước mênh mông, tĩnh lặng như đánh thức bản năng sông nước của những người con sinh ra từ dòng sông Hậu.
Đỗ Quảng vốn là cây bút phóng sự, phóng viên đặc biệt của Báo Nhân Dân. Ở tuổi U90, ông già chuyên gia viết phóng sự bỗng… làm thơ. “Thương lắm Sài Gòn ơi”, tập thơ đầu tay chào đời năm 2021; “Vui buồn tháng Tư” - năm 2024; “Những lời nói thật”, NXB Hội Nhà văn, ấn hành tháng 11/2025.