Kết quả tìm kiếm cho "từ người cha"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 6302
Có một đội thiện nguyện sống cho mình vào ban ngày, cho mọi người vào ban đêm. Họ rong ruổi khắp nẻo đường từ phố thị đến làng quê biên giới, mang lại chút bình yên, sự giúp đỡ quý giá đối với người lỡ đường.
Xen kẽ vở diễn “Giếng lạ” kéo dài 2 tiếng đồng hồ, nhiều lần bức màn kéo lại, chuẩn bị cảnh trí cho phần tiếp theo. Đến khi bức màn chính thức khép, những tiếng vỗ tay không ngớt vang lên, dành sự tán thưởng cao cho ê kíp thực hiện. Trong đó, có sự động viên dành cho Huỳnh Đức - đạo diễn 27 tuổi, quê ở huyện Phú Tân.
Ngoài cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, hùng vĩ không thua kém bất cứ nơi đâu, núi Sập (thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) còn có những câu chuyện hào hùng về tiến trình mở cõi của cha ông.
Nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân, hai bên đã ra Thông cáo báo chí chung. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Thông cáo báo chí chung Việt Nam - Hàn Quốc.
Đó là hoàn cảnh của bà Phan Thị Bé Ba (ngụ khóm Thị 1, thị trấn Hội An, huyện Chợ Mới) gần 70 tuổi, bệnh tật nhưng phải tảo tần nuôi con tâm trí không bình thường; chị Nguyễn Thị Phước (47 tuổi, ấp Trung Phú 6, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn) gia cảnh nghèo khó, không may mắc bệnh hiểm nghèo.
Với chủ đề “Tuổi trẻ Châu Thành tình nguyện vì cộng đồng”, chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” năm 2024, tuổi trẻ huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) phát huy sức trẻ, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện sôi nổi các công trình, phần việc thanh niên mang ý nghĩa thiết thực, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới (NTM), phát triển quê hương…
Cuốn sách 'Thoát khỏi địa ngục Khmer đỏ - Hồi ký của một người còn sống' là cuốn hồi ký đẫm nước mắt viết về những năm tháng kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần mà tác giả Denise Affonco đã phải trải qua.
Chạng vạng hôm ấy, dường như sông cũng khóc. Anh tôi đã mãi mãi ký gửi giấc mơ của mình cho dòng sông, những giấc mơ dằng dặc vô tận…
Khi cái nắng bắt đầu chát chao trên khắp các nẻo đường; những chùm phượng vĩ bắt đầu nhuộm đỏ khoảng trời trước ngõ; lũ học trò cuối cấp lưu luyến nói lời chia xa; những chú ve sầu bắt đầu hòa âm bản tình ca mùa hạ... ấy cũng là lúc làng quê tôi bước vào vụ gặt.
Người ta nhắc tới cảm giác cô đơn giữa đám đông. Điều đó chưa chắc đáng lo ngại bằng sự cô đơn giữa những người thân.
Mùa hè là khoảng thời gian được mong đợi nhất của trẻ em. Đây là cơ hội để các em khám phá, học hỏi và phát triển nhiều kỹ năng. Thay vì đưa con đến những lớp học thêm, nhiều phụ huynh chọn cho con em tham gia lớp rèn luyện kỹ năng, các trại hè, đến nhà sách, về quê… tận hưởng những phút giây nghỉ ngơi lành mạnh.
Gia đình là tế bào xã hội. Gia đình có hòa thuận, bình an, hạnh phúc thì xã hội mới phồn vinh, phát triển bền vững. Gia đình có phát triển thì xã hội mới phát triển và ngược lại.