Kết quả tìm kiếm cho "tiếng dân tộc"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 5767
Một thanh niên ở tỉnh Tây Ninh đã kiên trì hà hơi thổi ngạt suốt 20 phút, đưa cháu bé từ "cửa tử" trở về.
Đa số các trường hợp uống bia 0 độ, không cồn, khi thổi bằng thiết bị của cảnh sát giao thông vẫn tồn tại lượng cồn trong hơi thở.
Con ngựa ngoảnh lại phía sau trong tranh "mã đáo thành công" tượng trưng cho tinh thần đồng đội và sự đoàn kết, không bỏ rơi ai, nâng đỡ nhau để cùng tiến lên phía trước.
Cứ mỗi dịp mùng 10 tháng giêng, làng Sình (Huế) lại rộn rã tiếng trống hội, thu hút hàng nghìn người dân và du khách về tham dự sới vật truyền thống.
Khi kính mắt và túi xách thời trang được đặt cạnh nhau một cách có chủ đích, phong cách của phái đẹp lập tức được nâng lên một nấc thang mới.
Nghị quyết 71 được kỳ vọng tạo ra cuộc cách mạng toàn diện về giáo dục-đào tạo, hướng đến nâng chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển mới ở các tỉnh biên giới, trong đó có Lạng Sơn.
Khi tiếng chim kêu chiều vọng về từ các cánh đồng lúa bạt ngàn, lòng tôi lại trĩu nặng nghĩ suy về những người mở đất phương Nam.
Sau Tết Nguyên đán năm 2026, các cơ quan, đơn vị và người lao động tại các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh tất bật trở lại. Không khí thi công khẩn trương, quyết tâm hoàn thành mục tiêu trong năm mới hiện rõ trên từng bến bãi, công trường.
Chiều 25/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Andrey Kondrashov, Tổng Giám đốc Hãng thông tấn TASS của Liên bang Nga đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Nga đang mở cuộc điều tra hình sự nhằm vào Pavel Durov, nhà sáng lập mạng xã hội Telegram, với cáo buộc “tiếp tay cho các hoạt động khủng bố”.
Chiều 25/2, Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang tổ chức lễ ra mắt kênh YouTube tiếng Anh “An Giang News”, đánh dấu bước chuyển mới trong chiến lược mở rộng truyền thông số và hội nhập quốc tế.
Khi sắc chàm đằm thắm của người Dao, hoa văn thổ cẩm rực rỡ và nét bụi bặm từ những chiếc quần jean cũ tình cờ “gặp gỡ”, chúng đã làm nên sức hút đặc biệt cho những chiếc túi handmade của cô giáo Triệu Thị Đào, giáo viên Trường Tiểu học Minh Khai, phường Hà Giang 2. Bằng trái tim nặng lòng với bản sắc, cô giáo trẻ không chỉ thổi hồn đương đại vào di sản, mà còn đang lặng lẽ “gieo mùa xuân” lên từng nếp vải quê hương.