Kết quả tìm kiếm cho "tiết lộ vẻ đẹp rực rỡ"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 289
Dịp đầu năm mới, việc đi đảnh lễ, thắp hương, cầu nguyện tại miếu Bà Chúa Xứ núi Sam là một trong những hoạt động đã thành thông lệ của nhiều người dân, du khách ưu tiên lựa chọn thực hiện.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, An Giang tổ chức nhiều hoạt động đón Tết cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm tạo không khí phấn khởi, vui tươi và an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn hóa, truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc.
Nằm giữa dòng sông Châu Đốc, làng bè đa sắc màu ngã ba sông là nơi gắn bó với cuộc sống và sinh kế của hàng trăm hộ dân. Tại đây, từng ngôi nhà bè như phác họa rõ nét nhịp sống sông nước, nơi mỗi người dân đều gắn bó mật thiết với nghề nuôi cá.
Hồ Ea Kao được mệnh danh là hồ nước không bao giờ cạn, nơi đây sở hữu vẻ đẹp hoang sơ và thơ mộng cùng rất nhiều trải nghiệm thú vị đang chờ bạn khám phá.
Những ngày này, chợ hoa Xuân đông đúc, náo nhiệt, các nhà vườn đã đem lên chợ trưng bày những loại hoa phục vụ nhu cầu người tiêu dùng dịp Xuân Ất Tỵ.
Trong những ngày cuối tháng Chạp, không khí đón Xuân rộn ràng khắp nơi. Mọi người tạm gác lại những áp lực cuộc sống để cố gắng vun vén cho gia đình thật ấm cúng đón chào năm mới.
Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Ất Tỵ 2025, TP. Châu Đốc tổ chức nhiều hoạt động chào mừng thiết thực. Qua đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón chào năm mới.
An Giang sẽ tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động ý nghĩa. Qua đó, nhằm khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Đêm 31/12, bầu trời tại nhiều nơi trên thế giới rực sáng với hiện tượng cực quang, mang đến những khoảnh khắc ngoạn mục và khó quên.
Trong lần ghé thăm nhà người quen, tôi có dịp chứng kiến gia đình bạn quây quần ngồi gói bánh tét cùng nhau. Hình ảnh ấy với tôi vô cùng quen thuộc, nhắc nhớ kỷ niệm về nồi bánh tét của mẹ trong những ngày xưa cũ.
Cao nguyên Mộc Châu có rất nhiều địa điểm tham quan nổi tiếng với vẻ đẹp thanh bình và thơ mộng.
Những ngày đầu tháng Chạp, gia đình bà Hồ Thị Tuyết (ngụ khóm Tây Hưng, phường Nhơn Hưng, TX. Tịnh Biên) đã tất bật với công việc gói bánh tét phục vụ khách hàng. Dù còn tháng nữa mới đến Tết, nhưng gia đình bà đã dự trù công việc để đáp ứng nhu cầu khách hàng cuối năm.