Roya Haji - Tết của sự yêu thương và sẻ chia

26/05/2026 - 15:00

 - Tết Roya Haji còn gọi là tết của sự yêu thương và tha thứ của đồng bào Chăm theo Hồi giáo (Islam) ở An Giang. Năm nay, Tết Roya Haji diễn ra từ ngày 27 đến 29/5, đây là dịp đồng bào Chăm sum vầy, gìn giữ bản sắc văn hóa và lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng.

Tết của lòng nhân ái

Trong tiếng cầu nguyện vang vọng từ các Thánh đường Hồi giáo, đồng bào Chăm theo Hồi giáo (Islam) bước vào Tết Roya Haji. Không khí rộn ràng ngập tràn khắp các làng Chăm ven sông Hậu, nơi mọi người cùng hướng về những giá trị nhân văn tốt đẹp, cầu mong cuộc sống bình an, mùa màng thuận lợi và cộng đồng ngày càng đoàn kết, yêu thương nhau hơn. Đây còn được xem là mùa của sự sẻ chia, của tình thân và lòng nhân ái được lan tỏa trong từng mái nhà, từng con đường nhỏ nơi làng Chăm yên bình.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương (thứ ba, từ trái qua), Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước (thứ hai, từ phải qua), Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Phúc (thứ ba, từ phải qua) và đại biểu chụp ảnh cùng đồng bào Chăm tại buổi họp mặt mừng Tết Roya Haji.

Theo ông Go Sa Ly, Phó Trưởng ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh An Giang, mỗi dịp Tết Roya Haji, đồng bào Chăm trên địa bàn tỉnh tập trung về các thánh đường để thực hiện nghi lễ cầu nguyện trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng. Nhiều gia đình và tín đồ Muslim có điều kiện thực hiện nghi thức Kurbal bằng cách mua gia súc như bò, dê, cừu để dâng lễ, sau đó chia sẻ cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong làng cùng đón Tết. Những phần thịt được trao tận tay không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn thể hiện tinh thần yêu thương, đùm bọc trong cộng đồng.

Tết Roya Haji là cuộc hành hương hàng năm đến Mecca (Arab Saudi), của tín đồ Hồi giáo. Đây là một trong các cuộc hành hương lớn và là bổn phận mà người Hồi giáo trưởng thành phải thực hiện ít nhất một lần trong đời, nếu có đủ điều kiện sức khỏe và tài chính.

Vào sáng sớm ngày lễ, đồng bào Chăm tập trung tại thánh đường hành lễ. Ai cũng khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống đẹp nhất để đón Tết. “Sau khi hành lễ, mọi người sẽ đến thăm hỏi người thân, bà con lối xóm và thực hiện nghi thức xin tha thứ, xóa bỏ những hiềm khích trong cuộc sống. Đây là nét đẹp văn hóa giàu tính nhân văn của đồng bào Chăm An Giang được gìn giữ đến hôm nay”, ông Go Sa Ly nói.

Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh An Giang bàn giao nhà cho đồng bào Chăm có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Châu Phong.

Điều làm nên nét đẹp đặc biệt của Tết Roya Haji chính là tinh thần nhân ái trong đời sống cộng đồng. Vào dịp này, chính quyền địa phương, Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh An Giang tích cực vận động các nguồn lực để chăm lo đời sống cho đồng bào Chăm còn khó khăn.

Đón Tết Roya Haji trong căn nhà mới khang trang, bà SalyMah, ngụ ấp Châu Giang, xã Châu Phong nói: “Có được căn nhà mới đón tết, tôi ấm lòng lắm. Tôi cảm ơn Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh An Giang đã quan tâm, tạo điều kiện để gia đình tôi có được mái ấm khang trang. Đây sẽ là động lực để gia đình cố gắng làm ăn, ổn định cuộc sống”.

Căn nhà bàn giao cho bà SalyMah được xây dựng theo kết cấu nhà sàn truyền thống với tổng diện tích khoảng 32m², đảm bảo tiêu chí “3 cứng”. Kinh phí xây dựng nhà khoảng 90 triệu đồng do bà Siti Hara, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh An Giang vận động tài trợ.

Giữ gìn bản sắc văn hóa

Tại các xã có đông đồng bào Chăm, từ nhiều ngày trước Tết Roya Haji, đồng bào tất bật dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị lễ vật và may, sắm quần áo mới cho con, cháu. Những người đàn ông trong trang phục truyền thống chỉnh tề đến thánh đường cầu nguyện, còn phụ nữ tất bật chuẩn bị các món ăn đặc trưng để đón người thân, bà con và khách đến chung vui.

Tiết mục văn nghệ tại buổi họp mặt mừng Tết Roya Haji năm 2026 của đồng bào Chăm.

Tại xã Châu Phong, từ đầu làng đã thấy cờ phướn rực rỡ, nhà nhà lo thu dọn để chuẩn bị đón Tết. Những ngày Tết Roya Haji, các thánh đường, các gia đình rộn ràng không khí vui tươi. Nhiều du khách đến các làng Chăm Châu Phong tham quan, chung vui đều được các gia đình người Chăm tiếp đãi chân tình, nồng hậu, tạo thành nét văn hóa truyền thống độc đáo và thú vị.

Lần đầu đến tham quan làng Chăm dịp Tết Roya Haji, chị Nguyễn Thảo Vy, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh nói: “Tôi ấn tượng với không khí đầm ấm và sự hiếu khách của đồng bào Chăm nơi đây. Mọi người đón tiếp rất thân thiện, cởi mở. Được thưởng thức các món ăn truyền thống và tìm hiểu văn hóa Chăm ngay trong dịp tết làm cho chuyến đi của tôi trở nên đặc biệt và đáng nhớ hơn”.

Trẻ em dân tộc Chăm thực hiện nghi thức xin tha thứ, xóa bỏ những hiềm khích trong cuộc sống dịp Tết Roya Haji.

Trong nhịp sống hiện đại, đồng bào Chăm ở An Giang vẫn luôn gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp trong dịp Tết Roya Haji. Từ các nghi thức tôn giáo, trang phục truyền thống đến nếp sống gia đình đều được các thế hệ gìn giữ và truyền dạy cho con cháu. Những em nhỏ được cha mẹ nhắc nhở phải lễ phép với người lớn, kính trên nhường dưới và sống chan hòa với cộng đồng. Tết Roya Haji là dịp để các gia đình đồng bào Chăm giáo dục con cháu về đạo lý làm người, về tinh thần yêu thương và trách nhiệm với xã hội.

Em Nour Ha Ni, học sinh lớp 9 Trường THCS Quốc Thái cho biết: “Em rất thích Tết Roya Haji vì được mặc quần áo mới, cùng gia đình đến thăm người thân và giúp cha mẹ chuẩn bị món ăn truyền thống. Qua những câu chuyện của ông bà, cha mẹ, em hiểu hơn về ý nghĩa của ngày tết và biết trân trọng những giá trị tốt đẹp của dân tộc mình”.

Tết Roya Haji lại về, mang theo niềm vui đoàn viên và hơi ấm tình người. Trong những ngôi làng Chăm yên bình bên dòng sông Hậu, tinh thần yêu thương và sẻ chia được gìn giữ, tiếp nối như một nét đẹp văn hóa bền vững qua bao thế hệ.

Bài và ảnh: DANH THÀNH