Kết quả tìm kiếm cho "váy sơ mi cổ đức"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 684
Sáng 19/6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo về tình hình, tiến độ thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới.
Bằng đôi bàn tay khéo léo và óc sáng tạo, anh Nguyễn Vũ Linh (32 tuổi, ngụ phường Thới Sơn, tỉnh An Giang) đã biến những cây, lá tầm thường ở chốn quê nhà như lá thốt nốt, tăm tre, gỗ lồng mức rừng thành các tác phẩm nghệ thuật, đồ lưu niệm.
Gân kiệu là món ăn bình dân xuất hiện ở nhiều góc phố Huế. Với không ít người từng học tập, sinh sống ở cố đô, đây là hương vị ký ức mà mỗi lần trở lại đều muốn tìm ăn đầu tiên.
Được ví von là 'trưởng công chúa đẹp nhất', Trần Đô Linh dù đã 32 tuổi vẫn mặc đồng phục học sinh, đồ thể thao mà trông như vị thành niên.
Không chỉ là nơi giao thương của đồng bào Mông, phiên chợ còn là không gian lưu giữ bản sắc văn hóa Tây Bắc tạo điểm nhấn độc đáo trong phát triển du lịch cộng đồng của tỉnh Lâm Đồng.
Sáng 10/6, Thường trực HĐND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Nhiều học sinh đã hoàn tất thủ tục nhập học nghề trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 song vẫn đi thi để thử sức. Các bạn này nói dù kết quả thế nào vẫn sẽ theo học nghề vì đã tìm hiểu, bàn bạc cùng gia đình và xác định hướng đi từ sớm.
Chỉ cần một vài điểm nhấn trong thiết kế, đầm sơ mi có thể dễ dàng giúp người mặc hoàn thiện hình ảnh sang trọng, hiện đại mà không mất quá nhiều thời gian chuẩn bị.
Men đã sinh trưởng trong đường ruột của xác ướp người băng Oezti suốt hàng nghìn năm. Điều gây bất ngờ là các nhà khoa học đã sử dụng chính loại nấm men này để làm ra ổ bánh mì sourdough có hương vị thơm ngon.
Từ những lớp học kỹ năng sống, dạy bơi miễn phí đến các chương trình hỗ trợ thiếu nhi khó khăn, nhiều hoạt động thiết thực đang được triển khai để trẻ em An Giang có môi trường phát triển an toàn, lành mạnh.
Thời trang luôn biến chuyển nhưng có những món đồ không cần 'bon chen' vẫn giữ được vị trí riêng và áo sơ mi là một trong số đó. Chẳng cầu kỳ, chiếc áo quen thuộc này lại chính là điểm khởi đầu cho phong cách tinh tế.
Gần 20 năm gắn bó với nghề may trang phục truyền thống của đồng bào Dao, chị Tướng Thị Lý, thôn Xuân Đức, xã Hùng Đức, tỉnh Tuyên Quang đã gửi vào mỗi bộ trang phục sự tâm huyết và niềm tự hào với văn hóa dân tộc.