Kết quả tìm kiếm cho "vòng áp chót"
Kết quả 133 - 144 trong khoảng 1695
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, sau ba ngày liên tiếp rơi điểm, kết thúc ngày giao dịch hôm qua (15/2), chỉ số MXV-Index tăng nhẹ 0,19% lên 2.111 điểm.
Giá vàng hôm nay 16/2/2024 trên thị trường quốc tế quanh mốc quan trọng 2.000 USD/ounce. Theo các nhà phân tích, nếu giảm xuống dưới mức giá này, vàng khó mà phục hồi sớm.
Khi bắt đầu quay cuồng với công việc thường nhật, nghĩa là hết Tết. Ngóng đợi cả năm ròng, nhưng Tết chỉ đến vài hôm, nhanh chóng rời đi, để lại những dư âm bồi hồi khó tả.
Tỷ giá USD hôm nay (15-2): Rạng sáng 15-2-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 23.956 đồng.
Erling Haaland lập cú đúp để giúp Manchester City chiến thắng, qua đó duy trì áp lực tạo ra cho Liverpool trong cuộc đua đến ngôi vương Premier League.
Một năm trời với những thắng-thua, với những bàn luận nhiều chiều, một trong những cái được nổi bật đưa lại là lớp trẻ mới như những cánh chim ra ràng.
Sau gần một năm dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Philippe Troussier đã tiến hành cuộc 'đại phẫu' toàn diện cả về phong cách, lối chơi lẫn hệ thống nhân sự. Những thay đổi hướng tới lối đá mới chắc chắn sẽ cần nhiều thời gian để định hình, từ tư duy chơi bóng của các cầu thủ cho tới công tác đào tạo ở các câu lạc bộ trong nước.
Chiều và tối 9/2 (30 Tết), các đoàn công tác của huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) đã đến thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn huyện, công nhân vệ sinh môi trường, bệnh nhân nằm viện xuyên Tết...
Giá vàng hôm nay 8/2/2024 trên thế giới có xu hướng hạ nhiệt. Giá vàng miếng SJC sôi sục đi lên trong những phiên giáp Tết, cao hơn quốc tế 18 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn lên đỉnh cao lịch sử mới.
Tết luôn đặc biệt với mỗi người Việt Nam. Tết là dịp những người con “đi xa để trở về”, sum họp trong tình cảm gia đình, tình quê hương đất nước, cùng hân hoan đón chào năm mới.
Dịch COVID-19 lùi xa vào dĩ vãng, trở thành một loại ký ức đặc biệt, dần nguôi ngoai theo thời gian. Mọi nhịp sống trở lại như thời điểm trước dịch, “chưa hề có cuộc chia ly”. Thế nhưng, vẫn còn nhiều cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tiếp tục đón cái Tết thứ 4 trên tổ, chốt biên giới. Hành trình ấy chưa biết kết thúc khi nào…
Chiếc bếp ấy đã từng được người lính “dựng giữa trời” dọc đường chi viện miền Nam. Chiếc bếp ấy xuất hiện nhiều trong văn học kháng chiến, được đưa vào chương trình huấn luyện chiến sĩ trong cả thời bình, quen thuộc đến mức trở thành “huyền thoại”.