Kết quả tìm kiếm cho "xã Vĩnh Châu"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 9028
Sáng 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục làm việc tại hội trường thảo luận các văn kiện đại hội. Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước điều hành phiên thảo luận.
Kết quả đối sánh 5 năm (2021 - 2025) môn ngữ văn cho thấy sự chênh lệch giữa các địa phương không xuất phát chủ yếu từ đề thi khó, mà phản ánh trực tiếp chất lượng và mức độ đổi mới của hoạt động dạy - học môn này ở từng nơi.
Sáng 20/1/2026, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức khai mạc.
An Giang nổi tiếng với nhiều làng nghề, nghề truyền thống hàng trăm năm, lưu giữ những tinh hoa văn hóa đậm đà bản sắc được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.
Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu với mục tiêu đổi mới mạnh mẽ, hướng tới phát triển bền vững, giữ vững độc lập, chủ quyền và nâng cao đời sống nhân dân.
Sáng 20/1, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường trình bày Diễn văn khai mạc đại hội. Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang giới thiệu toàn văn diễn văn khai mạc.
Hôm nay (19/1), tại Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể với sự tham dự của 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ghi dấu ấn rõ nét trong đời sống kinh tế - xã hội ở xã An Cư. Thành công của chương trình là việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.
Các đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV đã có những chia sẻ với báo chí về niềm vinh dự, tự hào khi được tham dự sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng và những kỳ vọng tại Kỳ họp này.
Sáng 19/1, tại trụ sở Tỉnh đoàn An Giang, Đoàn cơ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức lễ chào cờ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhằm thể hiện lòng trung thành, niềm tin son sắt của tuổi trẻ An Giang đối với sự lãnh đạo của Đảng.
Cung đường từ trung tâm thành phố Huế ngược lên A Lưới trong một ngày cuối đông như dài hơn thường lệ. Mây bảng lảng quấn quanh những triền núi, sương giăng lối nhỏ, từng bản làng người Tà Ôi, Pa Cô, Cơ Tu thấp thoáng sau mầu xanh thẫm của đại ngàn Trường Sơn.
Cuối tháng 11 âm lịch, có dịp về thăm lại vùng Bảy Núi, vùng đất hơn 10 năm gắn bó cứ như người bạn cũ chào đón tôi trở lại, với nét đẹp của phong cảnh hữu tình và con người mộc mạc.