
Những người thực hiện công trình trao suất ăn sáng miễn phí cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Kiên Giang. Ảnh: MI NI
Hơn 6 giờ sáng thứ bảy hàng tuần, tại các bệnh viện trên địa bàn phường Rạch Giá, nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có mặt từ sớm chờ nhận suất ăn nghĩa tình của đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh. Dù chỉ là ổ bánh mì hay phần cơm, bún giản dị, nhưng mỗi suất ăn đều chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia của đoàn viên, thanh niên và nhà hảo tâm. Theo Trung tá Trương Văn Quốc - Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh, quá trình tham gia hoạt động thiện nguyện tại bệnh viện, nhận thấy nhiều hoàn cảnh bệnh nhân, thân nhân nuôi bệnh gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí không đủ điều kiện để ăn sáng nên anh trăn trở tìm giải pháp hỗ trợ. Từ thực tế đó, cùng với việc hưởng ứng phong trào “Ba nhất” do Bộ Công an phát động gồm “Trung thành nhất - Kỷ luật nhất - Gần dân nhất”, anh Quốc kết nối với Nhóm thiện nguyện Gieo Mầm Yêu Thương, vận động nguồn lực, triển khai công trình “Buổi sáng nghĩa tình”.
Công trình được tổ chức định kỳ vào sáng thứ bảy hằng tuần tại 3 bệnh viện gồm: Bệnh viện Y Dược cổ truyền Kiên Giang, Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang và Bệnh viện Ung bướu Kiên Giang. Trung bình mỗi tuần, công trình tặng khoảng 1.000 suất ăn miễn phí tại các bệnh viện và từ 100 - 200 suất cho người bán vé số dạo. Sau 15 tuần triển khai, công trình tặng hơn 16.000 suất ăn miễn phí, tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.
Chăm sóc vợ điều trị bệnh nhiều tháng tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Kiên Giang, ông Lê Bình Xuyên, ngụ đặc khu Kiên Hải chia sẻ: “Có bảo hiểm y tế, nhưng vợ tôi điều trị bệnh thời gian dài, chi phí sinh hoạt rất tốn kém. Vợ tôi phải ăn sáng để uống thuốc, còn tôi có lúc phải nhịn ăn để tiết kiệm chi phí. Những suất ăn sáng miễn phí giúp gia đình tôi và nhiều bệnh nhân ở đây giảm bớt phần nào khó khăn”.
Công trình “Buổi sáng nghĩa tình” mang lại hiệu quả tích cực, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tình người trong mỗi suất ăn trao đi. Đồng thời, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ An Giang nói chung và tuổi trẻ Công an tỉnh nói riêng. “Có ngày chúng tôi nhận được sự đóng góp 10.000 đồng, là tấm lòng sẻ chia của học sinh. Điều đó có thể thấy, ý nghĩa của công trình không nằm ở giá trị vật chất mà chính là tinh thần tương thân tương ái, chung tay giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách”, Trung tá Trương Văn Quốc nói.
Nhiều lần trực tiếp tham gia “Buổi sáng nghĩa tình”, Thiếu tá Nguyễn Tiến Trí - Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh cho biết: “Mỗi lần trao những suất ăn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, tôi cảm nhận rõ niềm vui, sự xúc động của họ. Đó cũng chính là động lực để chúng tôi tiếp tục duy trì, lan tỏa hoạt động ý nghĩa này, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, vì dân”.
Thời gian tới, Ban Thanh niên Công an tỉnh tiếp tục phối hợp Nhóm thiện nguyện Gieo Mầm Yêu Thương hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm niềm tin cho người bệnh; đồng thời lồng ghép tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
MI NI