Từ mái nhà nghĩa tình đến sinh kế bền vững

01/08/2025 - 05:00

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều phụ nữ, hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các địa phương tích cực vận động nguồn lực hỗ trợ nhà ở, vốn, giúp chị em ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hà Tiên bàn giao nhà cho gia đình chị Thị Út. Ảnh: THIỆN HIẾU

Khởi đầu từ mái nhà kiên cố

Mùa mưa năm nay, gia đình chị Thị Út, ngụ tổ 2, khu phố Mỹ Lộ, phường Hà Tiên, không còn thấp thỏm lo lắng vì nhà dột. Trước đó, nhiều năm liền vợ chồng chị sống trong căn nhà tạm, thu nhập bấp bênh từ nghề làm thuê. Chị làm ở vựa hải sản, chồng làm phụ hồ. Nhà cũ xuống cấp, nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn, anh chị không thể sửa sang.

Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, năm 2024, Hội LHPN phường Hà Tiên vận động hội viên, nhà hảo tâm hỗ trợ 50 triệu đồng giúp chị Út xây dựng mái ấm tình thương. Căn nhà diện tích 48m2, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và nhà bếp, mang lại cho gia đình chị một khởi đầu mới.

Nhìn các con nô đùa trong căn nhà vững chãi, chị Út xúc động: “Tôi chưa bao giờ dám mơ rằng, có ngày gia đình tôi được sống trong căn nhà kiên cố như thế này. Đây không chỉ là mái ấm che mưa nắng mà còn là món quà ý nghĩa, tiếp thêm cho tôi niềm tin, nghị lực để vươn lên, chăm lo tốt hơn cho gia đình và tương lai của các con”.

Cũng trong năm, chị Trần Thị Đôi - hội viên phụ nữ, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây căn nhà với diện tích hơn 54m2, kinh phí 75 triệu đồng. Chị Đôi chia sẻ: “Từ ngày có nhà mới, tôi thấy ấm áp và an tâm hơn rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng tham gia hoạt động hội, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết trong khu phố”.

Chủ tịch Hội LHPN phường Hà Tiên Trịnh Ngọc Son khẳng định: “Chúng tôi xem việc hỗ trợ mái ấm tình thương là bước đầu trong hành trình đồng hành cùng phụ nữ. Từ chỗ ở an toàn, các chị sẽ tự tin lao động, vươn lên thoát nghèo và tích cực hơn trong sinh hoạt Hội”.

Tự tin làm kinh tế

Tại khu phố Kim Liên, xã Giồng Riềng, chúng tôi theo chân cán bộ Hội LHPN xã và Chi hội Phụ nữ khu phố vào thăm gia đình chị Thị Loan (35 tuổi). Căn nhà nằm sâu trong kênh, phải đi bộ qua đoạn đường đất nhỏ.

Chị Loan đang lúi húi trông con nhỏ, vừa rửa dở chén bát, thấy khách đến, chị cười tươi, đôi tay còn ướt nước. Căn nhà nhỏ 32m2, nền gạch sạch sẽ, khác hẳn hình ảnh căn chòi lá dột nát mà chị từng sống suốt nhiều năm. Chồng chị làm thợ cơ khí, chị đi làm thuê, tối đến lại đặt lú bắt cá. Mỗi ngày chắt chiu từng đồng, chỉ mong đủ cơm gạo cho ba đứa con nhỏ. “Mỗi lần mưa là không ngủ được, nước tạt từ mái, con thì co ro, lạnh run… khổ quá trời luôn”, chị Loan chia sẻ.

Năm 2024, nhờ Chi hội Phụ nữ khu phố Kim Liên vận động, gia đình chị được hỗ trợ xây nhà tình thương, kinh phí 40 triệu đồng. Có nhà, vợ chồng chị tích góp khoan cây nước, mua thêm bồn chứa nước sạch sinh hoạt. Tháng 3/2025, chị được hỗ trợ vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để làm chuồng nuôi 13 con heo, trong đó có 3 con nái sinh sản. “Tôi đang tính bán lứa đầu tiên, rồi tái đàn tiếp. Có nhà rồi, có vốn rồi, mình phải ráng chứ!”, chị cười, giọng đầy hy vọng.

Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Giồng Riềng, Chủ tịch Hội LHPN xã, cho biết xã có hơn 10.000 hội viên phụ nữ. Riêng khu phố Kim Liên có 186 hội viên, trong đó không có hội viên nghèo, còn 9 hội viên cận nghèo. Năm 2024, Chi hội Phụ nữ khu phố vận động xây dựng được 2 căn nhà cho hội viên.

“Chúng tôi chú trọng hỗ trợ về nhà ở, điều kiện làm ăn bằng những mô hình nhỏ nhưng phù hợp. Điều đáng mừng là sau khi có nhà, có vốn, các chị đều nỗ lực, không trông chờ, ỷ lại. Chính tinh thần ấy mới thật sự giúp các chị vươn lên”, bà Tuyết nói.

Từ Hà Tiên đến Giồng Riềng, mỗi mái nhà được dựng lên không chỉ che mưa nắng mà còn thắp sáng niềm tin cho phụ nữ nghèo bắt đầu hành trình làm lại cuộc đời. Mỗi mô hình sinh kế được trao đi là một bước đệm để chị em ổn định, vươn lên. Không rầm rộ, không ồn ào, nhưng chính những hành động cụ thể đó đã góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

BÍCH THÙY - THIỆN HIẾU