Bàn thắng
U17 Australia: Oliver O’Carroll (40’), Hassarati (60’), Akeem Gerald (75’)
Đội hình xuất phát
U17 Việt Nam: Xuân Hoà, Anh Hào Mạnh Cường, Đăng Khoa, Hoàng Việt, Quý Vương, Minh Thuỷ, Nguyễn Lực, Văn Dương, Đại Nhân, Sỹ Bách.
U17 Australia: Charlie Wilson Papps, Kutleshi, Millner, Nasiri, O’Carroll, Court, Mitchell, Katrib, Oliveira, Hassarati, Da Cruz.
So với lần thất bại 1-2 trước U17 Việt Nam ở bán kết Giải U17 Đông Nam Á, hôm 22/4 vừa qua, U17 Australia cho thấy nhiều thay đổi đáng kể cả về nhân sự lẫn cách tiếp cận chiến thuật. Đại diện xứ chuột túi đồng thời có lợi thế nhất định về thể lực khi thi đấu ít hơn một trận tại vòng bảng.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Australia nhanh chóng đẩy cao đội hình và tạo sức ép liên tục lên phần sân U17 Việt Nam. Phút thứ 4, từ quả đá phạt bên cánh trái của Sajjad Nasiri, cầu thủ gốc Việt Max Court bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.
Đến phút 13, Henrique Oliveira đi bóng từ cánh trái vào trung lộ trước khi tung cú dứt điểm chìm về góc gần, buộc thủ môn Xuân Hòa phải trổ tài cứu thua.
Sau khoảng 20 phút đầu chịu nhiều sức ép, U17 Việt Nam dần lấy lại thế trận và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý.
Đến phút 39, U17 Việt Nam tổ chức pha phối hợp từ tình huống phạt góc bên cánh phải. Văn Dương dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng chưa thể đánh bại hàng thủ đối phương.
Tuy nhiên, đúng vào thời điểm thi đấu khá cân bằng với đội bạn, U17 Việt Nam lại phải nhận bàn thua ở phút 41. Từ pha đánh đầu kiến tạo của Oliveira, Oliver O’Carroll dứt điểm cận thành bằng chân trái, đưa bóng vào góc cao mở tỷ số cho U17 Australia.
Bước sang hiệp 2, đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Roland chủ động đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Thế nhưng, khi chưa thể tạo khác biệt trên hàng công, U17 Việt Nam tiếp tục phải nhận bàn thua thứ hai ở phút 60.
Không dừng lại ở đó, phút 75, đại diện xứ chuột túi ghi thêm bàn thắng thứ 3. Max Court tiếp tục để lại dấu ấn với pha phối hợp cùng Akeem Gerald trước khi cầu thủ này thoát xuống dứt điểm chéo góc chính xác.
Ở những phút cuối trận, U17 Việt Nam có cơ hội ghi bàn danh dự. Duy Khang tung cú sút căng từ cánh phải khiến thủ môn Australia phải đẩy bóng ra, song Đình Vỹ trong pha băng vào đá bồi sau đó lại dứt điểm không thành công.
Thua chung cuộc 0-3, U17 Việt Nam dừng bước tại vòng tứ kết Giải U17 châu Á 2026.



Đọc nhiều