U22 Việt Nam: Một thất bại cần thiết

15/05/2023 - 08:41

U22 Việt Nam không thể bảo vệ tấm HCV SEA Games 32 chẳng phải quá bất ngờ. Thất bại của thầy trò HLV Troussier rất đúng thời điểm và… cần thiết.

1. U22 Việt Nam thất bại ở vòng bán kết SEA Games 32 chắc chắn không thể khiến người hâm mộ hài lòng, nhất là khi đội bóng của HLV Philippe Troussier thua trong thế chơi hơn người suốt cả gần một hiệp đấu trước U22 Indonesia.

Nguyên nhân thất bại thì nhiều, nhưng tựu trung lại vẫn nằm ở năng lực của U22 Việt Nam chưa tốt khiến thuyền trưởng người Pháp cũng đành bó tay, khi cũng chỉ mới có 2 tháng cầm quân.

Như thường lệ, sau mỗi thất bại ở một trận hay giải đấu phần đông người hâm mộ lại có dịp chỉ trích cầu thủ, đòi thay đổi HLV… như một cách giải toả sự thất vọng của mình và U22 Việt Nam hay ông Philippe Troussier cũng không nằm ngoài quy luật.

U22 Việt Nam thất bại ở SEA Games 32

2. Chưa kết thúc giải đấu chính thức đầu tiên cầm quân nhưng ngay lúc này HLV Philippe Troussier đã nhận rất nhiều lời chê bai, chỉ trích vì không thể giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng.

Nhiều người bắt đầu quay trở về thời mà HLV Park Hang Seo cầm quân, nhưng phần lớn chỉ nhớ đến những chiến thắng mà quên mất rằng bên cạnh chiến tích cựu thuyền trưởng người Hàn Quốc cũng nhận về chẳng ít thất bại khó quên.

Thậm chí thất bại của ông Park Hang Seo còn lớn và cay đắng hơn so với HLV Troussier, như 2 AFF Cup liên tục không thể vượt qua Thái Lan chẳng hạn.

Ông Troussier nhận quá nhiều chỉ trích 

Nói thế chẳng phải bào chữa cho thất bại đầu tiên của tân thuyền trưởng bóng đá Việt Nam, nhưng với U22 Việt Nam lúc này kể cả “người hùng” Park Hang Seo quay lại cầm quân không chắc có tốt hơn chứ chưa nói vào chung kết và gành HCV SEA Games một lần nữa.

3. Một điều chắc chắn, không một ai muốn nhìn thấy hoặc vui sướng với kết quả đội nhà thất bại, kể cả đá giao hữu. Thế nên, việc U22 Việt Nam không hoàn thành mục tiêu tại SEA Games 32 là điều khó… nuốt.

Nhưng đôi khi, thất bại cũng lại là điều tốt. Và với bóng đá Việt Nam, người hâm mộ vốn đón nhận chiến thắng, vinh quang… một cách thường xuyên, việc U22 Việt Nam thất bại bỗng trở nên quý giá.

nhưng người hâm mộ hay tất cả cần trở về với hiện thực, cùng nhau làm lại thay vì trách móc

Hai thất bại liên tiếp ở AFF Cup với ĐTQG và lần này là U22 tại SEA Games đủ giúp tất cả trở lại với thực tế rằng: Bóng đá Việt Nam chưa phải mạnh tới mức muốn thắng sẽ thắng hay dễ dàng chinh phục các giải đấu trong khu vực.

Một thông tin tưởng không liên quan nhưng lại rất hợp lý khi SEA Games đang diễn ra, 3 tuyển thủ Thái Lan gồm Ekanit, Weerathep và Jaroenask vừa gia nhập J-League để cùng Chanathip, Supachok chinh phục giải đấu này.

Không so sánh, nhưng từ Thái Lan mà ra, chuyện U22 Việt Nam thua một SEA Games cũng chẳng có gì phải quá ồn ào hay nặng nề khi bản thân bóng đá của chúng ta còn nhiều thứ phải làm.

Thất bại nữa để nhìn ra vấn đề và giải quyết từng tồn đọng rồi hướng tới mục tiêu lớn, còn loanh quanh ấm ức vì thua SEA Games thì còn lâu mới thoát khỏi ao làng.

Theo Vietnamnet