Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) Aleksander Ceferin vừa đưa ra cảnh báo nghiêm khắc rằng Italy có nguy cơ mất quyền đồng đăng cai UEFA Euro 2032 nếu không khẩn trương cải thiện cơ sở hạ tầng bóng đá.
Trong cuộc phỏng vấn với tờ Gazzetta dello Sport hôm 2/4, ông Ceferin bày tỏ sự ủng hộ đối với Gabriele Gravina, người vừa từ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC), đồng thời tái khẳng định những chỉ trích về tình trạng thiếu sân vận động hiện đại của quốc gia này.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) Aleksander Ceferin (Ảnh: Getty).
Italy vừa lần thứ ba liên tiếp lỡ hẹn với World Cup, tuy nhiên quốc gia hình chiếc ủng sẽ đồng đăng cai Euro 2032 cùng Thổ Nhĩ Kỳ.
“Euro 2032 đã được lên lịch và sẽ diễn ra. Tôi hy vọng cơ sở hạ tầng sẽ sẵn sàng. Nếu không, giải đấu sẽ không được tổ chức tại Italy”, ông Ceferin nhấn mạnh. Hiện tại FIGC chưa đưa ra bình luận về phát biểu này.
Italy có thời hạn đến tháng 10 để gửi danh sách 5 sân vận động đăng cai các trận đấu Euro 2032 cho UEFA. Tuy nhiên, nhiều câu lạc bộ lớn như AC Milan, Inter Milan, Lazio và AS Roma đang gặp khó khăn trong việc cải tạo hoặc xây mới sân vận động, chủ yếu do vướng mắc với chính quyền địa phương, bên thường sở hữu các sân bóng.
Theo công ty tư vấn PwC, chỉ có 6 sân vận động tại Italy được xây mới hoặc nâng cấp trong giai đoạn 2007-2024, một con số khiêm tốn so với 19 ở Đức, 13 ở Anh và 12 ở Pháp.
Bất chấp những hạn chế về hạ tầng, ông Ceferin không đổ lỗi cho ông Gravina mà cho rằng trách nhiệm thuộc về giới chính trị Italy. “Có lẽ các chính trị gia Italy nên tự hỏi vì sao đất nước này lại có một trong những hệ thống cơ sở hạ tầng bóng đá tệ nhất châu Âu”, ông nói.
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) Gabriele Gravina đã nộp đơn từ chức (Ảnh: Reuters).
Ông Gravina, đồng thời là Phó chủ tịch thứ nhất UEFA, đã từ chức hôm qua trong cuộc họp bất thường của FIGC, sau áp lực trong nước liên quan đến thất bại mới nhất của đội tuyển quốc gia.
Italy đã thua Bosnia trên loạt sút luân lưu ở trận play-off hôm 31/3, khiến truyền thông và giới chính trị chỉ trích dữ dội. Ông Ceferin đã bảo vệ ông Gravina: “Đó hoàn toàn không phải trách nhiệm của Gabriele, và tôi sẽ không bao giờ công kích cầu thủ hay huấn luyện viên”.
Ông cũng chỉ trích những người “chỉ chờ sai lầm để xuất hiện và chỉ trích”. Ông nói thêm: “Họ không ủng hộ Italy, họ chỉ ủng hộ bản thân mình. Hãy nói tôi nghe, có cầu thủ Italy nào đáng ra phải được triệu tập mà lại bị bỏ qua không? Đây là bóng đá, và ngay cả khi có những cầu thủ giỏi nhất, bất kỳ ai cũng có thể thua một trận đấu”.
Theo Báo Dân Trí