Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát trên Báo An Giang online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm “Mắt phố” của tác giả Vy Anh đăng trên Báo Thanh Hòa, qua giọng đọc của Thành Trung.
Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát trên Báo An Giang online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm “Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà...” của tác giả Trần Hiền đăng trên Báo Thanh Hóa, qua giọng đọc của Thành Trung.
Trường đại học được mệnh danh là 'lò luyện hoa hậu' khi trở thành bước đệm cho nhiều cô gái chinh phục vương miện tại các cuộc thi nhan sắc.
Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát trên Báo An Giang online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm “Theo mẹ con đi lẫm chẫm dòng đời...” của tác giả Lê Phương Liên đăng trên Báo Thanh Hóa, qua giọng đọc của Anh Thy.
Công tác bảo quản phòng ngừa nhằm kéo dài tuổi thọ cho hiện vật cũng như quản lý tốt hiện vật là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của mỗi bảo tàng, góp phần đảm bảo cho một bảo tàng vận hành hiệu quả.
Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường - tác giả ''Ai đã đặt tên cho dòng sông'' mất vào ngày 24/7, hưởng thọ 87 tuổi.
Những tư liệu hết sức thú vị về những công trình Pháp cổ tại Hà Nội được chia sẻ tới bạn đọc qua cuốn “Kiến trúc Pháp-Đông Dương, những viên ngọc quý tại Hà Nội” của tác giả, nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến, vừa được Omega Plus Books ấn hành.
Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, ngày 23/7, Hội Nhà báo thành phố, Báo Hải Phòng, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật thành phố đã tổ chức giới thiệu cuốn sách “Hai lần vượt Trường Sơn” của Nhà báo - chiến sỹ - thương binh Kim Toàn, nguyên Tổng Biên tập Báo Hải Phòng.
Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát trên Báo An Giang online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm “Bâng khuâng chiều quê” của tác giả Trần Hiền đăng trên Báo Thanh Hóa, qua giọng đọc của Thành Trung.
Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát trên Báo An Giang online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm “Nhớ bát canh rau tập tàng” của tác giả Mai Hoàng đăng trên Báo Thanh Hóa, qua giọng đọc của Thành Trung.
Tinh xảo và cầu kỳ, kỹ thuật thêu ghép vải được lấy cảm hứng từ thiên nhiên, từ những đồ vật thân thuộc trong cuộc sống hằng ngày như chiếc lược chải tóc, con ốc sên, mầm cây dương xỉ, bông hoa, hạt dưa,… tạo nên nét độc đáo trên trang phục của người H’Mông trắng.
Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát trên Báo An Giang online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm “Ngoại ô thanh bình…” của tác giả Trần Văn Thiên đăng trên Báo Hà Giang, qua giọng đọc của Anh Thy.
“Lịch sử Cái Đẹp” của triết gia Umberto Eco là một công trình đồ sộ, nhưng đẹp và hấp dẫn đủ làm say lòng bất cứ độc giả nào mở cuốn sách ra.
Với 39 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư, cuốn sách thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về lãnh đạo, chỉ đạo đường lối, chiến lược...
Một trong những mục tiêu trong nhiệm kỳ mới mà Hội Xuất bản Việt Nam chú trọng, là mạnh tay hơn với sách giả, sách lậu, bằng những chế tài và biện pháp chặt chẽ hơn, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người làm sách, đưa tới cho bạn đọc những tri thức thật, tử tế.
Ngày 17/7, thông tin từ nghệ sĩ, diễn viên Hồng Ánh, đạo diễn phim “Đảo của dân ngụ cư” cho biết: Liên hoan phim Quốc tế ASEAN (ASEAN International Films Festival & Awards) – AIFFA 2023 chính thức trở lại sau 2 năm chờ đợi.
Triển lãm 'Hoa phố' khắc họa những gì tinh túy nhất của văn hóa Bắc Bộ.
Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát trên Báo An Giang online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm “Nguyệt quế đêm trăng” của tác giả Phan Huy Thùy đăng trên Báo Thanh Hóa, qua giọng đọc của Anh Thy.
Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát trên Báo An Giang online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm “Nắng một giấc trưa” của tác giả Mộc Nhiên đăng trên Báo Thanh Hóa, qua giọng đọc của Thành Trung.
Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát trên Báo An Giang online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm “Lắng nghe chính mình…” của tác giả Mai Đình đăng trên Báo Thanh Hóa, qua giọng đọc của Thành Trung.