Không có "địa chấn" hay cú sốc nào xảy ra ở loạt trận sáng 8/9 khi các đội bóng được đánh giá cao hơn đều đã giành được chiến thắng, thậm chí còn tạo nên "cơn mưa bàn thắng."
Đội tuyển Đức có chiến thắng đầu tiên
Sau trận thua muối mặt ngày ra quân, Đội tuyển Đức đã nhanh chóng tìm lại được niềm vui bằng chiến thắng cách biệt 3-1 trong cuộc đón tiếp Bắc Ireland tại RheinEnergieSTADION.
Serge Gnabry, Nadiem Amiri và Florian Wirtz thay nhau lập công để mang chiến thắng đầu tiên về cho Đức tại vòng loại World Cup 2026.
Serge Gnabry chính là người phá vỡ thế cân bằng với bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 7. Tuy nhiên, Isaac Price đã lập nên siêu phẩm ở phút 34 để gỡ hòa 1-1 và mang đến hy vọng có điểm cho Bắc Ireland.
Sang hiệp 2, Đức tiếp tục là đội thi đấu tốt hơn và cuối cùng họ cũng có được thành quả. Nadiem Amiri và Florian Wirtz liên tiếp ghi bàn ở các phút 69 và 72 để giúp đội nhà giành chiến thắng chung cuộc 3-1.
Chiến thắng này giúp Đức có 3 điểm đầu tiên nhưng vẫn phải tạm thời đứng vị trí thứ ba tại bảng A sau hai lượt trận.
Ở trận đấu còn lại của bảng A, Slovakia có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Luxembourg ở phút 90, để tiếp tục đứng ngôi đầu bảng với 6 điểm sau hai lượt trận.
Khoảng cách ba điểm là không quá lớn và đoàn quân của Huấn luyện viên Julian Nagelsmann hoàn toàn có thể san lấp sau khi trở lại vào tháng 10.
Cùng với Đội tuyển Đức, các đội bóng được đánh giá cao khác là Tây Ban Nha và Bỉ cũng đã có được niềm vui bằng những chiến thắng "hủy diệt."
Tại bảng E, đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha khẳng định sức mạnh vượt trội bằng chiến thắng đậm 6-0 ngay trên sân của đối thủ được xem là khó chơi nhất Thổ Nhĩ Kỳ.
Mikel Merino tiếp tục tỏa sáng để góp công lớn trong chiến thắng của "Bò tót" khi đóng góp hat-trick, Pedri lập cú đúp trong khi bàn còn lại được ghi bởi Ferran Torres.

Merino thăng hoa giúp Tây Ban Nha thắng hủy diệt.
Dù phải chơi trên sân khách, Tây Ban Nha vẫn không quá khó khăn để kiểm soát thế trận và nhanh chóng có ba lần "phá lưới" đối phương sau các pha dứt điểm của Pedri và Mikel Merino.
Sang hiệp 2, cục diện trận đấu không thay đổi. Tây Ban Nha tiếp tục là đội nắm ưu thế và có thêm ba bàn nữa của Ferran Torres, Mikel Merino và Pedri để khép lại trận đấu với kết quả chung cuộc 6-0.
Ở trận đấu cùng bảng diễn ra trước đó, Gruzia gây bất ngờ bằng chiến thắng 3-0 trước Bulgaria nhờ các bàn thắng của Khvicha Kvaratskhelia, Georges Mikautadze và Nika Gagnidze.
Với kết quả này, Tây Ban Nha độc chiếm ngôi đầu bảng E với 6 điểm tuyệt đối cùng hiệu số +9, trong khi Gruzia và Thổ Nhĩ Kỳ đứng sau với 3 điểm ít hơn.
Đây là trận thứ 2 liên tiếp đoàn quân của Huấn luyện viên Rudi Garcia giành được chiến thắng với tỷ số này, trước đó là trên sân của Liechtenstein.
Tại Constant Vanden Stock, Kevin De Bruyne tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo cho Jérémy Doku ghi bàn để giúp Bỉ dẫn trước 2-0 sau 45 phút đầu tiên.
Sang hiệp 2, bộ đôi này tiếp tục thi đấu ấn tượng và mỗi người có thêm 1 bàn thắng. Hai bàn còn lại của đội chủ nhà được chia đều cho Nicolas Raskin và Thomas Meunier.
Giành hai chiến thắng và ghi đến 12 bàn trong hai trận gần nhất song Đội tuyển Bỉ vẫn chưa thể leo lên ngôi đầu bảng J, bởi Bắc Macedonia cũng đang thi đấu rất ấn tượng.
Ở loạt trận này, Bắc Macedonia đã vượt qua Liechtenstein 5-0 với các bàn thắng của Bardhi, Churlinov, Qamili, Stankovski và pha phản lưới nhà của thủ thành Benjamin Buchel bên phía đội khách.
Kết quả này giúp Bắc Macedonia tiếp tục đứng ngôi đầu bảng J với 11 điểm, nhưng họ giờ cũng chỉ nhiều hơn Đội tuyển Bỉ 1 điểm và đang thi đấu nhiều hơn một trận.
Tại bảng G, Đội tuyển Hà Lan đã phải rất chật vật mới có thể giành được chiến thắng 3-2 trong chuyến làm khách trên sân đối thủ yếu Litva.
"Cơn lốc màu da cam" hiện đang có 10 điểm như Đội tuyển Ba Lan, nhưng xếp đầu bảng và đang thi đấu ít hơn 1 trận so với đối thủ./.