Xuân yêu thương từ những bước chân tình nguyện trẻ

13/01/2026 - 05:00

 - Dịp Tết cổ truyền, lực lượng công an, đoàn viên, thanh niên đã mang mùa xuân yêu thương đến với học sinh, người dân nghèo trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông qua chương trình “Xuân tình nguyện - Tết yêu thương”, những phần quà nghĩa tình được trao tận tay, lan tỏa tinh thần sẻ chia, tiếp thêm niềm tin và hơi ấm ngày xuân.

Một ngày đầu năm 2026, tại xã Đông Hòa, không khí trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Từ sáng sớm, cán bộ, đoàn viên Chi đoàn Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh chuẩn bị các phần quà Tết, sắp xếp bàn ghế, tổ chức trao 100 phần quà cho học sinh nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Những nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay thân tình đã xóa nhòa khoảng cách, mang đến cảm giác gần gũi, ấm áp giữa lực lượng công an và Nhân dân. Mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng gồm: Gạo, mì và các nhu yếu phẩm góp phần giúp các gia đình vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện chuẩn bị đón Tết đủ đầy hơn. Toàn bộ kinh phí được vận động từ sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và sự chung tay của nhà hảo tâm, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẻ chia của lực lượng công an đối với cộng đồng.

Đại úy Danh Chí Linh trao quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ÚT CHUYỀN

Đại úy Danh Chí Linh - Bí thư Chi đoàn Phòng An ninh nội địa cho biết: “Chương trình Xuân tình nguyện - Tết yêu thương là hoạt động thường niên. Đây là dịp để đoàn viên, thanh niên trong đơn vị có cơ hội trực tiếp đến với học sinh và người dân còn khó khăn để trao gửi tình cảm góp phần giúp họ đón Tết vui tươi, ấm áp hơn”.

Là một trong những đoàn viên trực tiếp tham gia chương trình, Đại úy Diệp Thị Diễm Trang - Phòng An ninh nội địa bày tỏ: “Khi tận tay trao quà cho học sinh và người dân, tôi cảm nhận rõ niềm vui, sự xúc động hiện lên trên gương mặt họ. Điều đó khiến tôi và mọi người càng thêm trân trọng công việc mình đang làm. Được góp một phần nhỏ để mang lại niềm vui ngày Tết cho bà con, chúng tôi thấy rất ý nghĩa và tự hào”.

Đối với học sinh, những phần quà Tết đã tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập. Em Lê Ngọc Bảo Trân - học sinh lớp 9/3, Trường Trung học cơ sở Đông Hòa 2 chia sẻ: “Gia đình em còn nhiều khó khăn. Được các cô chú công an và anh chị đoàn viên quan tâm tặng quà Tết, em rất vui và xúc động. Em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mọi người”.

Trong số những người dân được nhận quà Tết, hoàn cảnh của ông Trần Văn Út, ngụ ấp Thạnh An khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Ở tuổi 73, sức khỏe đã giảm sút, ông vẫn mưu sinh bằng nghề bán vé số để trang trải cuộc sống hằng ngày. Gia đình ông thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất. Những ngày mưa gió, trở trời, việc đi lại càng vất vả hơn, nhưng ông vẫn cố gắng bám nghề để lo cho gia đình.

Nhận phần quà, ông Út không giấu được sự xúc động: “Nhờ có gạo, mì và nhu yếu phẩm, chúng tôi đỡ lo hơn, có thêm điều kiện chuẩn bị Tết. Tôi thật sự rất cảm kích và mong những hoạt động ý nghĩa như thế này sẽ tiếp tục được duy trì để nhiều người dân nghèo có được cái Tết ấm áp hơn”.

Khi những phần quà cuối cùng được trao đi, nụ cười vẫn còn đọng lại trên gương mặt người nhận và người trao. Mùa xuân dường như đến sớm hơn, ấm áp hơn từ chính những bước chân tình nguyện trẻ, mang theo yêu thương, trách nhiệm và niềm tin vào một năm mới tốt đẹp, bình an.

ÚT CHUYỀN