Sau mỗi giờ ra chơi (thứ ba và thứ năm hằng tuần), học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo cầm trên tay tấm phiếu nhỏ đến căng tin nhận những phần bún, cơm, bánh mì hay hộp xôi nóng hổi. Ngoài 2 ngày này, học sinh vẫn được hỗ trợ bữa ăn sáng miễn phí tại văn phòng Đoàn, Đội của trường với những chiếc bánh ăn nhanh giúp các em lót dạ, vững lòng trên hành trình chinh phục con chữ. Giờ chơi ở ngôi trường nhỏ ấy không chỉ để giải lao mà còn là để “tiếp sức” giúp ấm lòng học sinh.
Mô hình ý nghĩa này do thầy Nguyễn Trường Giang, giáo viên Tổng phụ trách Đội, Trường THCS Trần Hưng Đạo khởi xướng và được “giữ lửa” suốt nhiều năm qua. Vốn là cựu học sinh của trường, thầy Giang hiểu cảm giác run tay, hoa mắt vì đói khi ngồi trong lớp. “Hồi xưa, tôi đi học từng nhịn đói như các em nên khi về trường công tác, thấy học sinh thiếu bữa sáng, tôi không đành lòng”, thầy Giang tâm sự.

Thầy Nguyễn Trường Giang luôn quan tâm, chăm chút từng bữa ăn sáng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PHƯƠNG LAN
Mô hình thực hiện từ năm học 2017 - 2018, khi thầy Giang gom góp chút tiền lương, cùng vài thầy, cô trong trường mua từng gói mì, ly mì hay chiếc bánh ngọt để sẵn ở văn phòng Đoàn, Đội cho học sinh lót dạ. Tâm sự với chúng tôi, thầy Giang nhớ lại, ngày đó thầy còn tự tay nấu, chuẩn bị chén, đũa rồi nhìn học sinh ăn ngon lành mà vui vì hạnh phúc, vì được chăm lo cho các em. Sau này, nhờ sự tiếp sức của nhóm Thiện nguyện Long Xuyên, với khoản hỗ trợ 2 triệu đồng mỗi tháng, bữa sáng của các em đủ đầy và tươm tất hơn.
“Do công việc bận rộn hơn trước, tôi phải chuyển sang hình thức phát phiếu ăn tại căng tin cho tiện quản lý, nhưng ngăn tủ của văn phòng Đoàn, Đội luôn có sẵn các loại bánh ngọt để học sinh cần thì có thể đến lấy”, thầy Giang chia sẻ. Ngoài 2 ngày được phát phiếu (từ nguồn kinh phí nhà hảo tâm hỗ trợ), học sinh còn được lót dạ bằng xôi, bánh từ nguồn kinh phí do thầy Giang và một số thầy cô của trường đóng góp.
Trong số những học sinh “lớn lên” từ những bữa ăn sáng ấy, em Huỳnh Đinh Kim Phụng - học sinh lớp 9A3 luôn biết ơn trước tấm lòng của thầy cô dành cho mình. Phụng nhận hỗ trợ bữa ăn sáng từ lớp 6 cho đến nay. Cha của Phụng đi làm thuê ở xa, mẹ mới xin được việc làm ở công ty gần nhà. Để có bữa ăn sáng đến trường đôi khi là điều xa xỉ với em. Phụng bùi ngùi: “Nhờ có bữa sáng ở trường mà em không còn nhịn đói, nhất là những hôm nhà không có tiền. Em ước mơ sau này học ngành kế toán, đi làm có tiền sẽ cùng thầy Giang giúp đỡ các em khóa sau giống hoàn cảnh em bây giờ”. Lòng biết ơn của những học trò như Phụng chính là động lực để người thầy Tổng phụ trách Đội của Trường THCS Trần Hưng Đạo tiếp tục làm những việc ý nghĩa này.
Không chỉ có những anh, chị lớp lớn, ngay cả những cô cậu học trò lớp 6 vừa bước chân vào trường cũng sớm nhận được hỗ trợ. “Em mới vào trường còn bỡ ngỡ, nhà xa, nhiều hôm mẹ bận không kịp nấu cơm là em nhịn đói đi học luôn. Tới trường, thầy Giang cho bánh, cho sữa, thầy còn hỏi thăm việc học hành, em vui lắm!”, một học sinh lớp 6, Trường THCS Trần Hưng Đạo bày tỏ.
Thầy Giang còn âm thầm trích tiền túi mỗi tháng khoảng 500.000 đồng để duy trì đều đặn những suất ăn cho học sinh. Đồng thời, tận dụng nguồn quỹ từ mô hình gương người tốt, việc tốt, nơi học sinh nhặt được tiền rơi không tìm thấy chủ nhân thì tự nguyện đóng góp vào quỹ bữa sáng. Thầy Giang cho biết, mô hình nhỏ nhưng phần sổ sách phải sao kê rõ ràng. Mỗi buổi sáng thấy học trò no bụng, gần gũi và tin tưởng, chính là động lực để thầy gắn bó và duy trì mô hình.
Mô hình bữa sáng miễn phí của Trường THCS Trần Hưng Đạo không chỉ hỗ trợ thiết thực cho học sinh mà còn gieo mầm sự tử tế. Bữa sáng ấy đã thực sự trở thành nguồn năng lượng giúp những đôi chân nhỏ vững bước, viết tiếp ước mơ đến trường.
PHƯƠNG LAN